Hàng loạt CD ra đời, bằng những ca khúc tự sáng tác, mà nội dung cứ na ná nhau, nghe giai điệu câu trước đoán được câu sau, phần phối âm thường nhại những ca khúc nước ngoài nổi tiếng, dùng để làm nhạc dạo đầu cho thêm phần hấp dẫn...
Năm 2007, hàng loạt album ca sĩ được sản xuất và xuất hiện tràn ngập trên thị trường. Bên cạnh các album của các ca sĩ hàng “sao” tiếp tục đánh bóng tên tuổi và nhằm kéo dài thêm “tuổi thọ”, các album của những ca sĩ mới chập chững vào nghề, với mong muốn giọng hát của mình tiếp cận khán giả và được theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp lại tăng lên đột biến. Điểm chung của các album này là có nhiều ca khúc do ca sĩ tự sáng tác. Nhưng liệu giọng hát và các sáng tác của các ca sĩ trẻ này có đến được với công chúng yêu âm nhạc không?
Làm album quá dễ!
So với những năm về trước, việc cho ra đời những sản phẩm CD như hiện nay rất dễ dàng và nhanh chóng, bởi phòng thu đang mọc lên như nấm sau mưa, giá rẻ bèo; các nhạc công khi không còn việc để làm thì chuyển qua làm biên tập và hòa âm cho ca sĩ trẻ; chỉ cần một cây đàn organ hiện đại là có thể có được một bản nhạc nền phối khí cho ca sĩ thu âm, giá cả đương nhiên cũng rẻ so với thực hiện cả ban nhạc. Việc đầu tiên để ra album là ca sĩ phải thu giọng hát chính của mình. Sau khi thu xong, ca sĩ nào biết bè thì tự bè lấy bài của mình, nếu không đủ khả năng thì sẽ thuê các nhóm bè hoặc một người có khả năng bè nhiều dòng và nhiều lần trên một bài hát, như thế sẽ làm cho bài hát dày và phong phú hơn. Phần còn lại, ca sĩ chỉ cần xin giấy phép phát hành, làm bìa, in ấn gia công đĩa và chờ ngày... tung ra.
Phải nói rằng, các phần mềm thu âm hiện nay rất tinh vi và chuyên nghiệp có thể giúp cho người có giọng thô, không chuẩn cao độ thành chất giọng vang, mềm mại và chuẩn xác; biến hóa người có chất giọng trung bình thành giọng tình cảm, dễ nghe... Vì thế, các giọng hát chỉ mang tính “phong trào” vẫn không ngại sản xuất riêng cho mình một CD ca nhạc nhằm giới thiệu trên thị trường và làm... kỷ niệm.
Ai cũng tự sáng tác được ca khúc
Để sáng tác một ca khúc, người viết nhạc phải biết ký xướng âm, lý thuyết cơ bản về sáng tác, cách phân tích hình thức câu nhạc, đoạn nhạc, các thủ pháp phát triển bài hát, nhưng điều quan trọng hơn đó là cảm xúc. Đa phần các bài hát được công chúng yêu thích đều xuất phát từ cảm xúc thật, tác giả biết đem cái riêng của mình, tạo hình ảnh và giai điệu đến cho người khác. Do đó, để sáng tác được một bài hát là rất khó và được công chúng đón nhận còn khó hơn, đôi khi cả đời người sáng tác chỉ có một vài bài để đời mà thôi!
| Lý giải việc phát hành hàng loạt các album, có ca sĩ cho rằng: Họ không nhằm mục đích kinh doanh, chỉ muốn tên của mình được xuất hiện, đĩa của mình được trưng bày trên kệ băng đĩa nhạc của các cửa hàng là thành công rồi. |
Nhưng hiện nay, nếu dạo quanh một vòng các tiệm bán băng đĩa nhạc, các album ca sĩ đều có điểm chung giống nhau là có ít nhiều bài hát tự sáng tác trong CD của mình, thậm chí cả album như trường hợp: Đêm (Phạm Khánh Hưng); Ngày bình yên (Nguyễn Phi Hùng); Anh sẽ về (Kỳ Phương); Nạn nhân tình yêu (Trần Tâm); Sau hai năm (Ưng Đại Vệ)... Chưa nói đến việc các ca sĩ hiện nay có khả năng ký âm thành văn bản bài hát của mình “sáng tác” được hay không, nhưng với việc hàng loạt CD ra đời, bằng những ca khúc tự sáng tác, mà nội dung cứ na ná nhau, quanh đi quẩn lại chỉ có các đề tài như: tan vỡ ước mộng, ta phải xa nhau, tình mình sẽ lìa tan, em hôn anh... thì quả là đáng sợ. Còn giai điệu, nghe câu trước đoán được câu sau, phần phối âm thường nhại những ca khúc nước ngoài nổi tiếng, dùng để làm nhạc dạo đầu cho thêm phần hấp dẫn...
Người nghe chẳng bao nhiêu
Album ca sĩ quá nhiều, nhưng người nghe thì chẳng bao nhiêu. Những album của ca sĩ tên tuổi có sức tiêu thụ khoảng từ 3.000 đến 5.000 CD, còn ca sĩ trẻ dao động từ 200 đến 800 CD. Thường bìa sau mỗi album nhạc có dán tem ghi số lượng đĩa trên con tem, nhưng vì giá một con tem chỉ 150 đồng nên có ca sĩ đặt in cho mình 20.000 tem để có số lượng ghi trên tem 20.000 CD, chứng tỏ album mình tiêu thụ được nhiều. So với đông đảo công chúng yêu âm nhạc hiện nay, số lượng CD phát hành trên là khá khiêm tốn, bởi người nghe hôm nay chỉ chấp nhận thưởng thức những bài hát có giai điệu và ca từ đẹp, người thể hiện phải có chất giọng riêng, mượt mà, xử lý điêu luyện nhưng vẫn giữ được chất truyền cảm.
Các album nhạc này đã có mặt trên thị trường: