Đối với Sir Alex Ferguson, chỉ có hai người ở AS Roma khiến ông e ngại: Mancini và De Rossi. Ông không hề đánh giá cao Totti như hàng trăm người vẫn làm mỗi khi nhắc đến Roma. Totti thực sự chẳng có gì đáng sợ, hay vị HLV người Scotland “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?”
Đội bóng áo bã trầu sẽ tiếp đón các vị khách đến từ thành Manchester vào đêm thứ tư tới trong khuôn khổ vòng Tứ kết Champions League. HLV Alex Ferguson đánh giá cao những cầu thủ trẻ của Roma, đặc biệt là Amantino Mancini và Daniele De Rossi. Ông tuyệt nhiên không hề nhắc tới thủ quân Francesco Totti, cầu thủ nguy hiểm nhất và là linh hồn của Roma. Phải chăng đối với Sir Alex, Totti chẳng có gì đáng phải sợ?
“Tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy, nhưng nếu Ferguson nói những điều đó thì ông ấy đã sai hoàn toàn” – Rosella cười đầy ẩn ý. “Tôi đánh giá ông ấy là một trong những HLV bậc thầy của bóng đá thế giới, nhưng đến một kẻ ngu ngốc nhất cũng thừa hiểu rằng ở Roma, Totti là tất cả”.
Trận hòa 1-1 với Milan đêm thứ Bảy vừa qua chưa thể coi là sự chuẩn bị tốt nhất của Roma trước khi bước vào đấu trường châu lục. Mặc dù vậy đội bóng thủ đô tỏ ra họ đang có một tinh thần hưng phấn và phong độ tốt. Trong khi đó, trước khi bay sang Italia đá tứ kết, MU đã có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Blackburn, qua đó duy trì khoảng cách 6 điểm với Chelsea và toàn tâm toàn ý cho trận đấu với Roma.