Alonso ghi bàn tuyệt đẹp, Liverpool thắng trận 2-0

Pha lập công kỳ diệu từ phần sân nhà của tuyển thủ Tây Ban Nha đã ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Anfield, trước Newcastle. Tuy nhiên, tình thế có lẽ đã khác nếu trọng tài không bỏ qua 2 tình huống đáng được hưởng phạt đền của đội khách, và một lần làm điều tương tự với Liverpool.  

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Newcastle.
 Các cầu thủ Liverpool ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Newcastle.
Chỉ với một thay đổi duy nhất về nhân sự, song Liverpool đã thi đấu mạch lạc và hiệu quả hơn hẳn so với chính họ ở trận thua Chelsea 0-1 hồi cuối tuần trước. HLV Benitez đã không "dại" để Steve Gerrard ở cánh trái nữa mà đưa tiền vệ này về lại hành lang phải quen thuộc. Điều chỉnh này buộc Penannt phải nghỉ đấu, và người đá thay anh là Luis Garcia được giao nhiệm vụ bám sườn trái.  

Những điều chỉnh của Rafa Benitez đã giúp Liverpool có được thế trận lấn lướt hoàn toàn so với Newcasstle. Và hiệu quả tất yếu là những bàn thắng, mang lại kết quả 2-0 cho đội chủ nhà. Trong cả 2 lần ghi bàn của đội bóng áo đỏ, Alonso đều là người góp công.

Đáng chú ý nhất là bàn thắng tuyệt đẹp mà tiền vệ người Tây Ban Nha ghi ở phút 79, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool. Cướp bóng từ chân một cầu thủ đối phương ở bên phần sân nhà, Alonso tinh tế chỉnh bóng đúng tầm, rồi lên "nòng" nã "hoả tiễn tầm xa" cực chuẩn về khung thành đội khách. Bóng bay thẳng, rót vào lưới Newcastle trong sự luống cuống và trượt ngã của thủ môn Harper, do trước đó thủ môn dự bị cho Given đã lên hơi cao. Ông thày Benitez hạnh phúc ở ngoài đường pitch, trong sự ngỡ ngàng của Alonso.

Trước đó, đúng 50 phút, Kuyt đã đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0. Trong một pha tấn công của đội bóng áo đỏ, bóng từ chân Alonso được chuyền đến Steve Finnan, trước khi trở thành đường căng ngang hoàn hảo để Dirk Kuyt lao vào đệm bóng thành bàn, bất chấp sự truy cản quyết liệt của đội khách.

Đây là bàn thắng có nhiều ý nghĩa với đội chủ sân Anfield. Không chỉ là lần lập công đầu tiên của tân binh người Hà Lan, kể từ khi chuyển đến Liverpool hồi mùa hè, bàn thắng của Kuyt còn giúp đội bóng của HLV Benitez cắt đứt chuỗi 4 trận không mở được tỷ số tại Premier League.

Hơn nữa, ưu thế dẫn bàn còn giúp các cầu thủ Liverpool thảnh thơi hơn trong việc triển khai lối chơi tấn công đa dạng và chủ động của mình. Trước khi có bàn thắng thứ 2, các chân sút của đội bóng thành phố cảng cũng đã bỏ lỡ không ít cơ hội, với các tình huống gây sóng gió của không chỉ cặp tiền đạo Bellamy - Kuyt mà còn của Gerrard, hay Aurelio. Nhưng đáng tiếc nhất là cú sút đập cột dọc của Garcia ở phút 75. 

Về phần đội khách, dù không quá hoang mang trước hoả lực tấn công của đội chủ nhà, nhưng bộ đôi tiền đạo Martin - Ameobi cũng không đủ mạnh mẽ và sắc sảo để biến những cơ hội hiếm hoi thành bàn thắng. Tuy nhiên, thất bại thứ 3 của Newcastle từ đầu mùa giải này, một phần đến từ những quyết định thiếu chính xác của ông trọng tài nổi tiếng, Mark Halsey.

Chính vị vua sân cỏ này đã phớt lờ những tình huống có thể mang lại cho đội bóng của HLV Roeder 2 quả penalty. Đầu tiên là pha phạm lỗi của Agger với Ameobi, và sau đó là pha để bóng chạm tay của Carrager. Cả 2 tình huống đều diễn ra trong khu cấm địa của Liverpool. Nhưng, có lẽ, vì "hối lỗi" mà ở phút 74 trọng tài Halsey cũng đã bỏ qua lỗi để tay chạm bóng của Babayaro bên phía Newcastle, trong một nỗ lực bảo vệ mành lưới đội nhà.

Đội hình thi đấu
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Agger, Aurelio, Luis Garcia, Alonso, Sissoko, Gerrard (Gonzalez 85'), Bellamy, Kuyt (Crouch 82').
Dự bị không được sử dụng: Dudek, Hyypia, Warnock.

Bàn thắng: Kuyt 29', Alonso 79'.

Newcastle: Harper, Carr, Ramage, Moore, Babayaro, Milner (N'Zogbia 68'), Parker, Emre, Duff, Martins (Rossi 76'), Ameobi (Sibierski 82').
Dự bị không được sử dụng: Krul, Butt.

Ngoại hạng Anh 2006-2007

Cùng chuyên mục