Ấm áp “Mùa xuân trên đảo”

Đúng 7 giờ 15 phút ngày 9-2-2007, các sinh viên của Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Hạ Long lên ô tô đi về hướng thị xã Móng Cái. Đây là chuyến đi đầy ý nghĩa của thầy trò nhà trường nhằm thực hiện chương trình “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” do Tỉnh đoàn phát động.

Ấm áp “Mùa xuân trên đảo” ảnh 1
Những món quà và thư của sinh viên trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Hạ Long được chuyển đến các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia.

Để có chuyến đi này, Đoàn trường đã phát động đoàn viên, thanh niên quyên góp tiền để mua sách báo, quà tặng các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. Đồng thời, các đoàn viên, thanh niên của trường cũng đã viết hàng trăm bức thư, thể hiện tình cảm của mình với các chiến sĩ đang vì nhiệm vụ thiêng liêng mà không thể về nhà đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết...

Gần 200 km đường miền đông trắc trở, nhưng chuyến đi đã cuốn hút đối với các đoàn viên Trường Cđ vhnt&dl Hạ Long. Có lẽ, bởi cái đích họ đến là Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia (Đồn Biên phòng số 4) đóng trên địa bàn đảo Vĩnh Thực đã gợi cho tất cả mọi người một tình cảm sâu sắc nên ai ai cũng cố gắng vượt qua cái xóc, cái mệt của tật say xe. Suốt quãng đường, những lời ca, tiếng hát, tiếng đàn của cả thầy và trò vang lên không dứt. Ai cũng muốn những bài hát được thể hiện trong đêm nay phải thật nhuần nhuyễn về giai điệu, tiết tấu để gửi tới những người lính đảo...

Hai giờ chiều, những chiếc canô đã sẵn sàng đón đoàn về đảo. Những nụ cười, những lời chào hỏi bỡ ngỡ ban đầu dần dần trôi qua, đoàn đã đặt chân đến đảo Vĩnh Thực - nơi các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng số 4 đóng quân. Ngay khi đặt chân đến đơn vị, đã thấy các chiến sĩ đang chuẩn bị cho đêm giao lưu với phông màn, đèn điện, loa đài... Đặc biệt nhất vẫn là cành đào đang chúm chím nụ, vài bông đã xoè cánh biếc. Chỉ kịp ngả đồ xuống, thầy trò Trường CĐ VHNT và DL đã bắt tay vào việc tập luyện và khớp nhạc. Bất kể sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài, tiếng đàn, tiếng hát lại vang lên xua đi màn sương mù lơ lửng giữa ban ngày nơi đảo vắng.

Sau bữa cơm tối vui vẻ, các chiến sĩ và sinh viên của Trường Cđvhnt&dl bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho đêm diễn. Đêm nay, Đồn Biên phòng số 4 như vui hơn, Tết như đến sớm hơn bởi sự có mặt của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh Đoàn, Thị Đoàn cùng đến chung vui. Trong hai tiếng đồng hồ, những bài ca tiếng hát ca ngợi quê hương, đất nước và về người lính vang lên không ngớt. Các giáo viên và học sinh của trường THCS trên địa bàn cũng tham gia, càng khiến sân khấu “nóng” hơn. Đặc biệt, trong sân của Đồn Biên phòng số 4 còn có đông đảo nhân dân của hai xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thực đến thưởng thức. Có những tràng vỗ tay vang dội, có những tiếng hét “hát nữa đi” liên tục vang lên. Và cũng có những lúc, chiến sĩ và nhân dân trên đảo lặng người đi khi nghebạn Nguyễn Thanh Phương, sinh viên lớp Sư phạm nhạc K3A đọc một bức thư của bạn mình gửi tới các chiến sĩ...

Cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc. Hơn 10 giờ đêm, cuộc giao lưu “Mùa xuân trên đảo” tạm dừng. Đã có gần 20 tiết mục được các chiến sĩ và sinh viên trình bày. Có quà và đặc biệt là hơn 300 lá thư của các sinh viên Trường Cđvhnt&dl Hạ Long đã được gửi đến tận tay các chiến sĩ nơi hải đảo. Cuối buổi giao lưu, các chiến sĩ và sinh viên ùa cả lên sân khấu. Lúc này không có sự phân biệt ai là sinh viên, ai là chiến sĩ, chỉ có những tiếng hát, những cái bắt tay ấm áp tình cảm được trao cho nhau. Đã có những nụ cười, đã có người rớm nước mắt, và có cả những số điện thoại, địa chỉ được trao gửi cho nhau...

Khi màn sương mù vừa tan, thầy trò Trường Cđvhnt&dl ngậm ngùi chia tay những người lính đảo. Cái bắt tay thật chặt giữa Bí thư Đoàn Trường Nguyễn Duy Cường với Bí thư Đoàn Đồn Biên phòng số 4 Phạm Văn Hải như một lời hứa hẹn một lần nữa sẽ đến với đảo. Chiếc canô đã rời bến, thế nhưng những bàn tay người chiến sĩ vẫn giơ lên vẫy mãi không ngừng. Mùa xuân đã về, và những người lính đảo sẽ mãi không cô đơn, bởi bên các anh luôn có tình cảm ấm áp mà những người ở đất liền chúng tôi chia sẻ.

Cùng chuyên mục