Ấm áp những tết nghèo

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hường (khu 5, thị trấn Trới, Hoành Bồ) chúng tôi được chứng kiến niềm vui, sự cảm động của chị khi đón nhận sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhân dân trong dịp năm hết, Tết đến.

Tết này, gia đình chị Hường (khu 5, thị trấn Trới, Hoành Bồ) sẽ đầm ấm, vui vẻ hơn nhờ được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền.

Tết này, gia đình chị Hường (khu 5, thị trấn Trới, Hoành Bồ) sẽ đầm ấm, vui vẻ hơn nhờ được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền.

Vốn là hộ nghèo, cả hai vợ chồng đều không có sức khỏe cộng với một cậu con trai lên 5 nhưng bị bại não, liệt toàn thân nên cái nghèo cứ bám riết lấy gia đình anh chị. Mặc dù chính quyền và bà con chòm xóm cũng hỗ trợ, giúp đỡ để tạo công ăn việc làm cho vợ chồng chị nhưng vì không có sức khỏe nên cả hai không thể đáp ứng được. Vì thế cả nhà đành sống dựa vào nghề cào vạng của chị và 370 ngàn đồng hàng tháng nhà nước trợ cấp cho con trai chị. Cuộc sống khó khăn như thế nên việc sắm sửa mâm ngũ quả, bánh chưng, thịt mỡ, bánh kẹo, hạt dưa... cho ngày Tết quả là một mơ ước xa xỉ đối với gia đình chị. Có thể với nhiều gia đình, đó là điều quá đỗi bình thường nhưng với những người nghèo như chị Hường thì để có những thứ mang hương vị ngày Tết đó không phải là đơn giản. Bởi lẽ, cuộc sống hàng ngày của họ đã rất khó khăn, làm cũng chỉ đủ ăn nói gì đến chuyện mua sắm cho ngày Tết. Vì vậy, chị rất xúc động khi nhận quà Tết từ sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân thị trấn Trới và trợ cấp của UBND tỉnh. Niềm vui của chị còn được nhân lên khi cũng dịp này, con trai chị được Sở LĐ-TB&XH tặng một chiếc xe lăn từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em. Chị cảm động nói: ''Năm nay nhà tôi vừa có Tết lại vừa có xe để cho con đi chơi Tết. Mừng quá! Không có Nhà nước và xã hội giúp đỡ thì tôi cũng chẳng dám mơ tới Tết nữa...''.

Trong những ngày này mọi người, mọi nhà đều đang nô nức chuẩn bị đón tết Kỷ Sửu. Ai cũng mong đợi một năm mới tốt lành và đầy đủ hơn. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 14.000 hộ nghèo còn phải lo từng bữa ăn nên cũng không dám ao ước một cái Tết đủ đầy. Những ngày giáp Tết, không ít hộ nghèo chưa biết lấy đâu ra tiền để mua cho con bộ quần áo mới, để có thịt, có bánh chưng. Chia sẻ với người nghèo những lo lắng đó, các hoạt động hỗ trợ Tết cho người nghèo đã được tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện từ trước Tết. Nhờ đó, không chỉ có gia đình chị Hường được nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ mà hàng nghìn hộ nghèo trên cả tỉnh đã có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ hơn nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các tổ chức, đơn vị và những cá nhân hảo tâm. Ngay từ khi giáp Tết, UBND tỉnh đã trích kinh phí hàng tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các địa phương đều có kế hoạch trợ cấp Tết cho người nghèo. đ?c biệt,  Ủy  ban MTTQ tỉnh đã trích hàng chục triệu đồng từ Quỹ ''Vì người nghèo'' trợ cấp cho hàng trăm gia đình khó khăn đón Tết. Cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhiều tổ chức, tập thể, cá nhân cũng có các hành động hướng về người nghèo, người thiệt thòi trong dịp này. Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi, Hội Người mù tỉnh, Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi, Trung tâm Bảo trợ xã hội... đã và đang nhận được tấm lòng hảo tâm của các nhà từ thiện trong tỉnh để lo Tết cho người nghèo, người tàn tật. Nhiều đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Liên doanh quốc tế Hoàng Gia... đã trích quỹ phúc lợi để tặng quà Tết cho người nghèo. Nhiều cá nhân hảo tâm, kiều bào Quảng Ninh trên ở các nước cũng sẻ chia, giúp đỡ người nghèo đón Tết bằng những món quà đầy tình nghĩa.

Xuân đã đến với mọi nhà, mọi người. Hoà chung trong không khí đón xuân, những vòng tay nhân ái đã được mở rộng để giúp đỡ người nghèo, người có số phận không may trong cuộc sống. Vượt lên trên tất cả là sự ấm áp của tình người, là sự chung vai sẻ chia trách nhiệm từ phía xã hội. Điều đó đã thắp lên niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh thêm tin yêu vào cuộc sống để hoà nhập với cộng đồng. Và mùa xuân này, những người nghèo, người có số phận bất hạnh đang được vui xuân trong sự chia sẻ, thương yêu của cộng đồng.

Cùng chuyên mục