Nhìn vào âm nhạc Việt Nam hiện nay, tôi thấy có lẽ cảm xúc và cảm hứng của nhiều người làm nhạc vẫn chỉ là cảm hứng cũ, cảm xúc cũ.
Người Việt nhìn nhạc nhiều hơn nghe
Các chương trình ca nhạc hiện nay tôi thấy không mấy khác so với các chương trình ca nhạc cách đây hàng chục năm. Đều có chung một công thức: Mời thật nhiều ca sĩ nổi tiếng, tổ chức ở những địa điểm lớn, hoành tráng, để phô trương và kiếm lời từ việc bán vé là chính. Các show diễn đều na ná nhau: Có vài nhóm nhảy minh hoạ, có vài tiết mục sôi động, vài tiết mục trầm buồn, vài màn phỏng vấn nhạt nhẽo...
Các chương trình được đầu tư nhiều về mặt ánh sáng và sân khấu, chứ chưa mấy ai biết đầu tư đến âm thanh và âm nhạc, rất hiếm chương trình có được một phong cách âm nhạc xuyên suốt. Khi âm nhạc chưa được đầu tư xứng đáng thì người ta vẫn phải dùng những yếu tố khác để chắp vá vào.
Trong một chương trình có quá nhiều thể loại nhạc, nhiều ca sĩ cùng diễn khiến cho khán giả bị ép phải nghe những thứ mình không thích. Showbis và băng đĩa chẳng khác gì các nồi lẩu và khán giả vẫn phải thưởng thức một cách miễn cưỡng. Đừng trách khán giả không biết chọn lựa, đời sống âm nhạc ở VN nếu muốn chọn thì cũng chẳng biết chọn cái gì. Hơn nữa, những người làm nhạc và cả những người tổ chức biểu diễn không có những ý tưởng mới, nếu như không nói là họ quá nghèo nàn ý tưởng. Khán giả vì thế cứ nhìn âm nhạc nhiều hơn là nghe và cảm nhận.
Cần những êkíp chuyên nghiệp
Ở nước ngoài, khi tham gia vào nền công nghiệp âm nhạc, hầu hết mọi người đều được đào tạo bài bản và làm việc hết sức chuyên nghiệp. Ở ta thì khác hẳn, tôi biết có người làm những nghề không liên quan đến âm nhạc, nhưng vẫn tham gia vào êkíp âm nhạc, thậm chí có người làm thợ điện nhưng vẫn có thể mix nhạc bình thường. Hầu hết những người trong êkíp làm nhạc như ánh sáng, âm thanh, sản xuất... hiện nay đều làm tay ngang, rất ít người có ý thức học hỏi nâng cao chuyên môn của mình.
Hiện ở VN, từ nhà sản xuất âm nhạc đến người làm nhạc... đều chưa hiểu khán giả của mình cần những gì, thích những gì, mà hầu hết đều thích gì làm nấy. Chưa kể các show diễn đều phụ thuộc vào nhà tài trợ, vào truyền hình, bị nhà tài trợ chi phối quá nhiều, vì thế chẳng ai quan tâm đến việc làm những đêm nhạc, concert thực thụ.
Trong năm vừa qua, theo tôi, tour diễn của Mỹ Linh, đêm nhạc "Gió bình minh" của Đỗ Bảo được thực hiện khá tốt bởi êkíp thực hiện hai show diễn trên làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc. Chúng ta cần nhiều hơn nữa các show diễn mới mẻ và chuyên nghiệp như thế.