Ấm nồng tình đồng đội

Đến thăm đơn vị D183 (Đoàn Trần Phú, Quân chủng Phòng  không - Không quân) vào những ngày đầu tháng 12, chúng tôi được vui lây với những cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Không bao lâu nữa, mơ ước của các anh về một công trình cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của đơn vị sẽ trở thành hiện thực.

Theo như kế hoạch đặt ra thì đúng vào ngày kỷ niệm 21 năm Ngày Quốc phòng toàn dân và 66 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, đơn vị sẽ tổ chức khánh thành công trình nước sạch sinh hoạt. Đây là công trình do Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng Công ty Đông Bắc phối hợp xây dựng. Mặc dù D183 là đơn vị đứng chân trên địa bàn TP Hạ Long, nằm cách QL18A chưa đầy một cây số, nhưng do nằm trên đồi cao nên mấy chục năm nay, đơn vị phải sinh hoạt trong cảnh thiếu nước. Để có nước phục vụ cho sinh hoạt, ngày ngày các anh phải cõng từng thùng nước, leo bộ ngược dốc gần một cây số. Vào những hôm trời nắng, đường khô ráo đi lại còn đỡ, chứ ngày mưa, đường trơn trượt, không ít lần bộ đội đi lấy nước bị ngã bươu đầu, mẻ trán. Dẫn chúng tôi thăm đơn vị, Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Đoàn Trần Phú vừa chỉ tay vào lối mòn chạy vòng vèo vắt ngang núi mà bộ đội ngày ngày phải cõng nước, vừa tâm sự: “Mình từng là cán bộ công tác ở đơn vị này một thời gian, nên hiểu rất rõ nỗi vất vả của chiến sĩ mỗi lần đi lấy nước. Nay công trình đang ở giai đoạn chạy thử, sắp được nghiệm thu đưa vào sử dụng, mình cũng thấy vui lây cùng anh em!”.

Mặc dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, nhưng nhiều năm nay D183 vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Là đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, nên cấp uỷ, chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho bộ đội có nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời. Mọi cán bộ, chỉ huy trong đơn vị luôn nắm vững đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng, năng lực tổ chức chỉ huy, nhất là sự điều hành của những cán bộ chủ chốt cấp trung đội, đại đội thông qua việc coi trọng biện pháp bồi dưỡng cho cán bộ phương pháp chỉ huy và quản lý toàn diện đơn vị. Chính vì thế, nhiều năm nay, Đảng bộ D183 luôn được cấp trên công nhận TSVM, đơn vị VMTD. Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn nhưng đơn vị vẫn luôn làm tốt công tác tăng gia, sản xuất. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về công tác hậu cần, bằng tinh thần tự lực, tự cường, đơn vị đã tận dụng thời gian, động viên bộ đội tận dụng diện tích đất trống quanh doanh trại cải tạo thành các khu vườn trồng rau, xây chuồng trại nuôi lợn, gà. Vì thế, nhiều năm nay, đơn vị không chỉ tự túc được 100% thực phẩm, đảm bảo tỷ lệ sức khoẻ của bộ đội hàng năm đạt gần 100% quân số, mà còn có một số sản phẩm cung cấp, hỗ trợ cho đơn vị khác trong Đoàn. Đại uý Cao Văn Lư, cán bộ trong Ban Chỉ huy D183 khoe: “Để có nguồn nước phục vụ tăng gia, chúng tôi đã phát huy tinh thần sáng tạo của CBCS. Sau một thời gian nghiên cứu, đơn vị đã tìm ra được phương pháp tiết kiệm nước khá hiệu quả. Ngoài việc xây dựng một số bể chứa nước mưa dùng cho  bộ đội tắm vào mùa mưa, chúng tôi cho láng toàn bộ xi măng khu vực tắm rửa, đồng thời xây dựng những đường rãnh gom nước thải chảy về các bể chứa dùng làm nước tưới. Vậy là nước được tận thu một cách tối đa, sử dụng vào những việc hữu ích”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ nhiệm Đoàn Trần Phú thì từ lâu, cấp trên đã rất thấu hiểu tâm tư của đơn vị, nhưng để lắp hệ thống dẫn nước lên đồi rất tốn kém, trong khi kinh phí rất hạn hẹp. Cách đây vài tháng, Quân chủng đã quyết định đầu tư hệ thống này. Tuy nhiên, khi khảo sát xây dựng thì nguồn vốn do Quân chủng cấp chỉ đủ để hoàn thiện hệ thống đường ống, trong khi đó, áp lực của hệ thống cấp nước từ mạng của Xí nghiệp nước Hòn Gai không thể đưa lên đồi được, cần phải có phương án khác là khoan giếng. Nhưng để khoan được giếng thì rất tốn kém, chưa kể cần phải xây dựng hệ thống bơm nước có công suất lớn. Đang trong lúc khó khăn, đơn vị nhận được sự giúp đỡ của Tổng Công ty Đông Bắc. Không chỉ hỗ trợ trên 73 triệu đồng để đầu tư khoan giếng, Tổng  Công ty Đông Bắc còn tặng đơn vị một bộ máy nén khí đủ khả năng đẩy nước lên đồi cao. Đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ ấm nồng tình đồng đội của Tổng Công ty Đông Bắc, các cán bộ, chiến sĩ D183 thêm yên tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng chuyên mục