Những ca khúc viết về Hạ Long, di sản thiên nhiên với vẻ đẹp có một không hai trên thế giới, đã xuất hiện từ rất sớm. Từ xưa đến nay, Hạ Long luôn là điểm đến và là nguồn cảm xúc sáng tác của các văn nghệ sĩ, như Văn Cao, Đỗ Nhuận, Tân Huyền, Chu Minh, Xuân Giao... Nói gần hơn, thế hệ nhạc sĩ tiếp sau như Đức Minh, Nguyễn Cường, Đỗ Hồng Quân, Đặng An Nguyên... cũng viết về Hạ Long với tất cả tấm lòng.
Những ca khúc như “Tôi về đây nghe sóng” (NS Nguyễn Cường), “Bình minh Hạ Long” (NS Xuân Giao) “Chiều Hạ Long” (NS Đức Minh) v.v... còn âm vang mãi trong lòng người yêu nhạc Quảng Ninh và cả nước; bởi ở đóca từ, giai điệu, tiết tấu đều được chắp cánh từ vẻ đẹp quyến rũ của Hạ Long và tình yêu nồng nàn trong trái tim nhạy cảm của các nhạc sĩ.
Cùng có chung nguồn cảm hứng ấy và thêm vào đó là niềm tự hào được sống và làm việc ngay bên Vịnh Hạ Long xinh đẹp, các nhạc sĩ của Quảng Ninh, như Xuân Nhật, Đỗ Hoà An, Lê Đăng Vệ, Lê Chí Phúc, Đức Nhuận, Việt Hồng v.v... cũng đã gửi gắm tình cảm và những rung động của mình vào những ca khúc viết về Hạ Long. Những ca khúc: “Hạ Long biển nhớ”, “Chèo thuyền trên Vịnh Hạ Long” (NS Đỗ Hoà An); “Đá hát động Thiên Cung”, “Huyền thoại Hạ Long” (NS Xuân Nhật); “Hạ Long thu sang”, “Giữ mãi Hạ Long xanh” (NS Lê Thêm) v.v... đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống âm nhạc Quảng Ninh và được người yêu nhạc Quảng Ninh và cả nước biết đến.
Có một nét chung trong các bài hát của các nhạc sĩ Quảng Ninh viết về Hạ Long là phần ca từ ca ngợi vẻ đẹp của Hạ Long thường thiên về thể hiện cái mênh mang đầy chất thơ với “Gió lộng mây hồng”, với “Dải lụa sương mờ Tuần Châu”, trong “Hạ Long biển nhớ” (NS Đỗ Hoà An); là vẻ đẹp kỳ vĩ, bí ẩn của “Ngàn đảo đá xô nghiêng”, “Núi già ngàn triệu tuổi đá vẫn là đá xanh”, “Tiếng chim xưa hoá đá còn vang rừng đại ngàn...” v.v... trong “Đá hát động Thiên Cung” của NS Xuân Nhật. Hay với NS Lê Thêm, vẻ đẹp của Hạ Long trong ca khúc “Giữ mãi Hạ Long xanh” là “Một vùng trời yên ả” với “Biển xanh bên núi biếc sóng nhẹ êm ru nôi” - vẻ đẹp trong sáng của sự hiền hoà, bình yên trong lòng bao du khách khi đến với Hạ Long, là nét trữ tình đầy tâm trạng tình yêu với “Con sóng nhớ bờ”, “Đàn chim bâng khuâng bên cánh buồm lộng gió”. Sự huyền ảo Hạ Long còn được NS Xuân Nhật khai thác qua yếu tố huyền thoại như “Bầy tiên nữ trốn xuống... mải giỡn sóng quên đường về” và “Thượng đế phạt bắt đổi dạng hình rồng hoá đá”... Có thể nói, với những góc nhìn của mỗi nhạc sĩ, vẻ đẹp Hạ Long hiện lên đầy sức hấp dẫn, cuốn hút và làm thăng hoa cảm xúc trong họ. Để từ đó, Hạ Long khi là ngọn nguồn của nỗi nhớ tình yêu lứa đôi, như ở “Hạ Long biển nhớ”; khi là sự khắc khoải sâu lắng trong khoảnh khắc chia xa ở “Hạ Long thu sang”; khi là sự ngỡ ngàng trước kỳ công của tạo hoá ở “Huyền thoại Hạ Long”; khi là sự giục giã, thôi thúc phải nâng niu giữ gìn ở “Giữ mãi Hạ Long xanh”... Cùng một đối tượng cảm xúc là Hạ Long, nhưng mỗi nhạc sĩ đều có cách cảm, sự rung động, cách khai thác đề tài riêng, thể hiện cảm quan riêng của mình, nhưng tất cả đều nổi bật lên vẻ đẹp con người, vẻ đẹp thần tiên, kỳ diệu của Hạ Long, một vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian. Khi viết về Hạ Long, các nhạc sĩ Quảng Ninh đều đi sâu khai thác yếu tố trữ tình trong giai điệu. Tiết tấu Pop Balad đã giúp họ dễ dàng thể hiện được hơi thở của thời đại trong các cấu trúc âm nhạc...
Và Vịnh Hạ Long, minh chứng cho sự kỳ diệu của tạo hoá, vẫn mãi là ngọn nguồn cảm hứng bất tận của nghệ thuật. Sẽ có thêm rất nhiều những bài hát về Hạ Long ra đời với những khám phá mới, tìm tòi mới để cùng những ca khúc đã viết về Hạ Long, trong đó có sáng tác của các nhạc sĩ Quảng Ninh, sẽ làm đầy lên, phong phú thêm những giá trị văn hoá tinh thần của Di sản Vịnh Hạ Long. Những ca khúc viết về Hạ Long như lời chào chân thành trong cảm xúc, đồng điệu một tình yêu “Giữ mãi Hạ Long xanh”...