Ấn Độ: Lũ lụt nghiêm trọng, 38 người chết

Trận lụt nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua tại Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của 38 người và đẩy hàng ngàn người vào cảnh màn trời chiếu đất. Trong số những người thiệt mạng, có 28 người chết trong một vụ lật thuyền.

a28 người trong đó có gần phân nửa là trẻ em đã thiệt mạng khi chiếc thuyền chở họ bị gẫy đôi và chìm nghỉm dưới lòng sông ở khu vực lũ lụt miền Bắc Uttar Pradesh vào ngày 01/8. Chiếc thuyền gặp nạn khi đang trở 100 người.

Anh Surinder Kumar, nhân viên cứu hộ cho biết: "Khi chiếc tàu bị chìm chúng tôi đã lập tức có mặt tại hiện trường. Khi đó, có nhiều người đang chen chúc nhau bấu víu vào những cái cây gần đó. Những cái cây cũng như sẵp gẫy gục vì không chịu nổi sức nặng của nhiều người. Chúng tôi đã cứu được 55 người trên cây. 28 xác người đã tìm thấy và chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm những người không may mắn khác".

Anh Ram Tahal bị mất một lúc 6 thành viên trong gia đình nói: "Tôi không còn gia đình, 2 con trai, 3 con gái và vợ tôi, tất cả đều đã chết".

Những người có cùng nỗi đau với anh Ram Tahal không phải là ít. Chính quyền địa phương thông báo sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân 150.000 rupees (tức 3.658 USD).

Lũ lụt hàng năm ngoài ảnh hưởng ngành nông nghiệp còn cướp đi sinh mạng của hàng trăm người tại Ấn Độ. Lúc này Ấn Độ đang trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua.

Cùng chuyên mục