Án mạng chỉ vì mất chiếc mủng nan

Ngày 29-6, tại huyện Vân Đồn, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Giết người” đối với bị cáo Phạm Thủy Long, SN 1974, trú tại thôn Đông Thắng, xã Đông Xá (Vân Đồn).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2005, anh Đào Mạnh Hùng đi trồng rừng ở khu vực xã đảo Thắng Lợi có nhặt được 1 chiếc mủng nan của anh Phạm Thủy Long. Long đi tìm, phát hiện thấy chiếc mủng của mình và mang về. Cho rằng Long trộm mủng của mình nên Hùng đã đánh Long. Do bị đánh, nên Long nhiều lần tìm đánh anh Hùng nhưng không thành.

Đến chiều ngày 13-9-2005, Long cùng với em trai là Phạm Văn Huấn đi tàu mua cá giống, thấy anh Hùng đang buộc mủng nan ở một bè gần đó nên dùng tàu đuổi theo. Nhìn thấy anh em Long, anh Hùng liền chèo mủng vào đảo Hòn Đống Chén, xã Thắng Lợi để chạy trốn. Vào đến mép nước, anh Hùng chạy lên bờ thách đánh nhau với anh em Long. Long liền lấy khẩu súng kíp tự chế  bắn 1 nhát trúng phía sau gáy anh Hùng, làm anh Hùng chết tại chỗ. Sau khi gây án, Long đã bỏ trốn, đến ngày 26-11-2009 thì bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh.

Tại phiên xét xử, TAND tỉnh áp dụng vào điều 93, điều 46 Bộ Luật Hình sự tuyên phạt Phạm Thủy Long mức án tù chung thân và phải bồi thường cho gia đình bị hại 60.600 000 đồng.