Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ VI vừa diễn ra tại tỉnh Bắc Giang đúng là dịp toả sắc, khoe hương của nét đẹp văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc.
Ở đó rộn ràng những câu hát xoan, hát ghẹo của vùng đất tổ vua Hùng, ngọt ngào điệu hát then trên hồ Ba Bể, da diết khúc giã bạn của người Quan họ hay lưu luyến tình tứ như điệu sli, điệu lượn, câu hát soong hao của người Bắc Giang... Hòa với các sắc màu văn hóa ấy, Quảng Ninh giới thiệu với bạn bè Đông Bắc về những nét văn hóa tiêu biểu của cả ba vùng miền núi, đồng bằng và ven biển. Với sự chuẩn bị chu đáo, các ca khúc, tiết mục văn nghệ được sáng tác mới, hợp chủ đề, dàn ca sĩ, diễn viên được tuyển chọn từ cơ sở đã khiến cho chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng của Quảng Ninh được đánh giá cao. 4/5 tiết mục tham gia đã được Ban giám khảo chấm giải nhất, màn múa hát tập thể ''Đông Bắc đẹp giàu'' do Thành Long sáng tác, được lựa chọn mở đầu đêm công diễn Ngày hội. Thông qua việc giới thiệu những chi tiết ở cổ tay, viền áo, viền cổ, nón v.v... hai thí sinh Linh Thị Kiều và Linh Quỳnh Trâm đã cho thấy một cách sinh động nét đẹp của bộ trang phục thường ngày và trang phục cô dâu người Dao Thanh Y ở vùng núi Quảng Ninh. Qua đó đã thể hiện sự khéo léo, tài hoa trong việc may trang phục truyền thống, cũng như nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Dao khi khoác trên người bộ trang phục này. Bởi vậy trong rừng hoa thiếu nữ trình diễn trang phục dân tộc đẹp, thí sinh Linh Thị Kiều đã lọt vào top 10 người trình diễn đẹp nhất. Do một chút trục trặc trong khâu tổ chức, nội dung giới thiệu lễ hội truyền thống đã bị lùi giờ chấm thi, thay vì gói gọn trong buổi sáng thì mãi tận quá trưa Ban giám khảo mới tiến hành được. Mặc dù phải chờ đợi khá mệt mỏi song anh Đặng Văn Ba, thành viên trong đoàn nghệ nhân tái hiện lễ ''Cấp sắc'' của dân tộc Dao Thanh Y xã Bằng Cả (Hoành Bồ) vẫn vui vẻ nói: Chúng mình sẽ cố gắng thể hiện thật tốt nội dung này, không chỉ bởi mục đích tranh giải về cho đoàn mà đây còn là cơ hội để anh em các dân tộc khác hiểu thêm về lễ Cấp sắc của người Dao Thanh Y chúng mình...
Màn múa hát “Quảng Ninh - Vùng đất tiên rồng” tham gia trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch lần thứ VI của Đoàn Quảng Ninh.
Lễ ''Cấp sắc'' của đoàn Quảng Ninh đã được tái hiện như thật với đầy đủ các bước cúng tế; diễn viên thể hiện nội dung này đều là những nghệ nhân địa phương, thường nhật thực hiện các lễ cấp sắc cho các chàng trai trong làng xã; bởi vậy họ diễn rất nhập vai, khiến người xem cảm nhận như đang tham dự một lễ cấp sắc thực sự. Tuy nhiên, theo anh Bùi Thế Lai, đạo diễn chương trình nghệ thuật nhận xét, phần hội của nội dung này đã chưa được chú ý đúng mức nên kết quả cuối cùng lễ ''Cấp sắc'' của Quảng Ninh chỉ đoạt giải nhì, đoàn Cao Bằng cũng thể hiện lễ ''Cấp sắc'' đã vươn lên đoạt giải nhất. Một phần thi khác của đoàn Quảng Ninh đã chinh phục tuyệt đối các thực khách khó tính nhất; đó là màn giới thiệu văn hoá ẩm thực. Từ bàn tay khéo léo của các nhân viên ngành Du lịch Quảng Ninh, những món ăn, đồ uống quen thuộc của vùng biển, vùng núi Quảng Ninh, như chả mực, mực khô Hạ Long, bánh gio Hà Nam (Yên Hưng), bánh cốc mò Bình Liêu, bánh tày nòng ệp, xôi ngũ sắc... được chế biến đẹp mắt, vừa miệng, thể hiện đặc trưng của từng món ăn này. Cùng với các món ăn đặc sản của Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã được nhận giải nhất trong nội dung thi ẩm thực.
Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần VI, đoàn Quảng Ninh đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, song bên cạnh đó vẫn còn những thiếu sót nhất định cần khắc phục. Đồng chí Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn Quảng Ninh, nói: ''Chương trình của đoàn tham gia lần này chưa được đầu tư đồng đều. Bên cạnh phần biểu diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc, phần văn hoá ẩm thực được dàn dựng công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng thì phần triển lãm quảng bá du lịch, đáng lẽ là thế mạnh của Quảng Ninh lại được thực hiện chưa tốt lắm!''.
Đây là những điểm cần rút kinh nghiệm nhằm đạt được những thành tích cao hơn trong Ngày hội tới được tổ chức tại đất tổ vua Hùng vào năm 2010...