Tối nay Chelsea sẽ tiếp Bolton trong trận đấu muộn của vòng 34 giải Ngoại hạng Anh, và đó được cho là bước ngoặt quan trọng cho cuộc đua mùa này.
Bận đá bán kết Cup FA cuối tuần qua (thắng Aston Villa 3-0) nên đến hôm nay Chelsea mới thi đấu vòng 34. Họ hiện có mọi yếu tố thuận lợi, từ sân nhà đến phong độ, binh lực. Tuy nhiên quan trọng hơn cả là việc MU đã bất ngờ chia điểm trên sân của Blackburn, nên vẫn phải đứng lại vị trí thứ hai với một điểm ít hơn Chelsea (74-73).
Bolton hiện tại không còn là một đội bóng khó chịu, thậm chí đang phải chật vật tìm suất trụ hạng. Trong hai lần gặp nhau trước đây ở mùa này (giai đoạn một Ngoại hạng và Cup Liên đoàn Anh), Chelsea đều giành chiến thắng tưng bừng 4-0. Chính vì vậy, Ferguson nhận định rằng Chelsea sẽ có "một trận đấu dễ".
Không biết đó là phân tích chủ quan hay khách quan, nhưng HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra hết sức thận trọng. "Tôi hy vọng ông ấy đúng, nhưng không thực sự tin rằng đó là một trận đấu dễ. Bởi mùa này tôi chưa từng thấy trận đấu nào dễ cả", nhà cầm quân người Italy nói.
"Tôi cho rằng nhận xét của Ferguson hoàn toàn là một trò tâm lý. Ông ấy quá sành món này. Trên lý thuyết, chúng tôi là đội mạnh hơn. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Cầu thủ của tôi chắc chắn sẽ không nghĩ rằng họ sẽ có một trận đấu dễ.
Họ sẽ nghĩ rằng đó là một trận đấu rất, rất quan trọng. Có lẽ là quan trọng nhất mùa giải của chúng tôi. Nếu thắng chúng tôi có thể nâng tầm vị trí của mình trên bảng xếp hạng và tạo ra khoảng cách bốn điểm với MU.
Không ai có thể khiến chúng tôi xao nhãng hoặc mất đi quyết tâm giành chức vô địch. Điều đó là không thể. Chúng tôi phấn đấu cả mùa này chỉ để có vị trí hiện tại".
Sau khi để mất 5 điểm trong hai trận gần đây nhất, giấc mơ vô địch không những vợi đi ít nhiều mà ngay cả vị trí thứ hai của MU cũng trở nên hết sức mong manh. Tối mai Arsenal cũng mới thi đấu vòng 34 với Tottenham và nếu giành chiến thắng sẽ vươn lên ngôi nhì bảng.
"Tôi không bao giờ dùng trò tâm lý chiến bởi tôi không nghĩ là nó có tác dụng", Ancelotti luận bàn tiếp. "Chelsea đã ở ngôi đầu bảng trong một thời gian dài và để mất nó cách đây hai tuần. Bây giờ chúng tôi đã trở lại và muốn ngự trị ở đó cho đến hết mùa giải. Chúng tôi xứng đáng như vậy. Chelsea đã chơi tốt hơn so với phần còn lại của giải và chức vô địch đang nằm trong tầm tay chúng tôi".
| Ngoại hạng Anh 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|