Ancelotti thừa nhận Milan khủng hoảng

Dù chơi hay đến đâu, ép sân đến độ nào, sút cầu môn bao nhiêu bận, Milan vẫn không sao giành được chiến thắng mà công chúng sân San Siro khát khao chờ đợi. Trận thua AS Roma là một tiếp nối của chuỗi trận thất vọng mà Milan gặp phải từ đầu mùa để đưa đến một nhận định về một khái niệm - khủng hoảng.

m

 Tiền vệ Cristian Brocchi (trái, Milan) truy cản Alberto Aquilani (Roma).

Ngày 12-11, HLV Carlo Ancelotti thừa nhận là ông đã cảm thấy tê dại ở cuối trận đấu với Roma và thừa nhận đội bóng đang rơi vào khủng hoảng. “Chúng tôi đang trả giá cho sự thật khi phải chuẩn bị gấp rút cho vòng loại Champions League vào tháng 8, nhưng đó không phải là một lý do xác đáng để bào chữa. Chúng tôi hiện đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc giành những kết quả thích đáng và phải tìm cách hóa giải tình thế này”.

Kịch bản trận đấu với Roma hôm qua giống hệt những trận trước đó. Milan chơi lấn sân hơn nhưng để thủng lưới trước, họ tiếp tục gặp khó khăn trong việc mở lối vào cầu môn (khi cặp tiền đạo không đủ sức mạnh để thắng trong cuộc đấu tay đôi với các hậu vệ) và phải sử dụng đến những quả sút xa sở trường. Hai trong số những cú sút đó (của Seedorf và Oliveira) đã hạ thủ thành Doni nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng.

Sau bàn mở tỷ số của Totti bằng quả vôlê cận thành ở phút thứ 7, Roma hiếm khi uy hiếp được khung thành Dida trong suốt quãng thời gian còn lại của hiệp đầu. Ancelotti nhận định: “Tôi nghĩ chúng tôi đã quen với việc tung sức để cố giành lại thế trận sau bàn thắng sớm của Roma, và họ là đội bóng thực sự khiến bạn phải chạy trong suốt 90 phút.

Đó là một cuộc trình diễn tốt của Milan, chúng tôi đã thua vì đánh mất sự gắn kết ở cuối trận”. Milan chiếm lĩnh thế trận hoàn toàn ở hiệp 2 và tìm thấy bàn gỡ hòa vào phút 56 của Brocchi, nhưng việc dồn sức ở đầu trận khiến họ trả giá ở giai đoạn cuối và sau đường chuyền đẹp của Mancini, Totti đánh đầu ấn định tỷ số phút 83. “Ở bàn thua thứ hai, chúng tôi ít nhiều đã đã rơi vào cảnh ngủ mê. Chúng tôi không thể tấn công thêm nữa, thay cho việc cầm giữ thế trận thì chúng tôi lại để mất bóng và cho phép họ ghi bàn”.

Cách đây vài vòng, Milan lần đầu tiên thua Inter ở San Siro sau 5 năm, họ lại để thua Atalanta lần đầu trong lịch sử, giờ thua Roma lần đầu sau 20 năm. Nhưng trận thắng đầu tiên của Roma trên sân San Siro kể từ năm 1987 mang đến nỗi đau tột cùng cho Milan khi lần đầu tiên sau 40 năm họ để thua 3 trận sân nhà liên tiếp.

Tiền vệ Brocchi bác bỏ luận điểm cho rằng ilan suy yếu vì mất Shevchenko, “bây giờ, thật không đúng đắn khi hối tiếc về cuộc ra đi của anh ấy. Chúng ta chơi chưa đủ tốt. Cần phải tập trung trong suốt 90 phút”. Tiền đạo Alberto Gilardino thổ lộ: “Đây là thời điểm kém may mắn cho đội, nhưng chúng tôi không tìm cách bào chữa. Milan có vẻ vất vả để hoàn thành công việc một cách chắc chắn. Tôi cam đoan là chỉ vài tháng tới, mọi chuyện sẽ thay đổi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hóa giải tình thế hiện nay và tôi tin Milan sẽ làm được điều đó”.

Cùng chuyên mục