Giới truyền thông Anh đưa tin Bộ Quốc phòng nước này đang cân nhắc quyết định cử Hoàng tử Harry - con trai thứ hai của Thái tử Charles và cố công nương Diana, tới Iraq.
Hoàng tử Harry mang quân phục và đội mũ beret đặc trưng của trung đoàn Blues&Royals trong một cuộc huấn luyện cuối cùng tại Cyprus hồi tháng 3/2006.
Tuy nhiên, trước thực tế là 11 binh sĩ Anh đã tử trận tại Iraq trong tháng này và 2 binh sĩ thực hiện nhiệm vụ tương tự như Harry đã thiệt mạng hồi tuần trước, Tướng Richard Dannatt - người đứng đầu quân đội, sẽ phải cân nhắc liệu có nên phê chuẩn việc phái hoàng tử tới quốc gia Trung Đông trong vòng 6 tháng như dự định ban đầu hay không.
Các bạn bè của Harry tiết lộ hoàng tử sẽ "rất thất vọng" nếu cậu không được tham gia nhiệm vụ cùng đơn vị của mình. Theo Hãng thông tấn BBC, Harry "không muốn bị thay đổi vai trò và ngồi sau bàn giấy ở Basra chỉ vì các lí do an toàn". Hoàng tử luôn khăng khăng rằng cậu không muốn bị đối xử một cách khác biệt vì bản thân là một thành viên hoàng gia.
Cả Thủ tướng Tony Blair và Hoàng gia đều từ chối bình luận về những đồn đoán của dư luận xung quanh việc điều động Hoàng tử Harry. Ông Blair cho rằng "đó là vấn đề của quân đội".