Anh cho phép 15 binh sĩ bán tin tức cho báo giới

Các thủy thủ và lính thủy đánh bộ Anh, bị Iran bắt giữ trong gần hai tuần, đã được Bộ Quốc phòng Anh cho phép bán các câu chuyện của họ cho báo giới.

a
Turney ngồi giữa cùng hai đồng nghiệp
Quyết định này thể hiện sự thay đổi trong chính sách bấy lâu của quân đội Anh là ngăn chặn các binh sĩ tại ngũ ký kết các thỏa thuận tài chính với các tổ chức truyền thông. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết tình hình của những binh sĩ này là độc nhất và đáng được xem xét đặc biệt.

Tờ Sunday Times đưa tin người phụ nữ duy nhất trong nhóm, Faye Turney, 26 tuổi, có thể kiếm được tới 300.000 USD từ các thỏa thuận với một tờ báo và một hãng truyền hình. Nhóm bao gồm 7 lính thủy đánh bộ và 8 thủy thủ, trong đó có Turney.

Các thủy thủ và lính thủy đánh bộ này bị bắt giữ tại vịnh Persian vào ngày 23/3 và được Tổng thống Iran trả tự do vào tuần trước. Họ bắt đầu hai tuần nghỉ phép để thăm gia đình tại Anh, bắt đầu từ ngày 7/4. Trong một cuộc họp báo một ngày trước đó, các thủy thủ và lính thủy đánh bộ đã ra tuyên bố họ chịu áp lực không ngừng về tâm lý tại Iran.

Báo giới Anh thường trả tiền cho các cuộc phỏng vấn những người quan trọng. Tuy nhiên, quyết định cho phép các binh sĩ trên bán câu chuyện của họ đã gây lo ngại. ’’Nhiều người chia sẻ sự lo lắng về vụ bắt giữ sẽ cảm thấy rằng bán các câu chuyện là việc làm không đúng đắn và không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức cao mà chúng ta mong đợi từ các binh sĩ’’, nghị sĩ đối lập Liam Fox cho biết. 

Một quan chức chính phủ cho rằng quyết định này được đưa ra do yêu cầu ngoại lệ về các cuộc phỏng vấn với các binh sĩ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng có thể hỗ trợ các binh sĩ trả lời báo giới.

Cùng chuyên mục