Ánh sáng từ nghị lực

Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có chung ý chí và quyết tâm, vượt lên số phận để sống, làm việc và lao động. Xin giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu.




Vượt khó,
làm giàu

Ánh sáng từ nghị lực ảnh 1Năm 1978, anh Nguyễn Văn Minh theo gia đình từ Hải Phòng ra Tiên Yên lập nghiệp. Lấy vợ và sinh được 5 người con, hai vợ chồng anh vất vả kiếm sống. Anh kể: “Năm 38 tuổi, thấy mắt cứ mờ dần rồi đến một ngày không còn nhìn thấy nữa. Không làm được việc, tuyệt vọng, nhiều lúc đã nghĩ đến cái chết, nhưng thương các con còn nhỏ dại, tôi đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn”. Để vượt qua nỗi bất hạnh đó, anh đã rèn luyện cho mình quen dần với hoàn cảnh hiện tại, học cách định hướng di chuyển để tự đi lại và làm mọi việc, lao động kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Ngày đó, thấy nhiều người trong xã phát triển kinh tế từ nuôi tôm, anh đã vay vốn người thân trong gia đình và Hội Người mù huyện Tiên Yên, mạnh dạn mua 15 ha đầm để nuôi tôm. Anh tham quan các mô hình phát triển kinh tế, học hỏi kinh nghiệm của mọi người trong xã, trên đài phát thanh, tham gia các lớp tập huấn kiến thức về nuôi trồng thuỷ sản. Nuôi tôm đúng kỹ thuật, phát triển tốt, khách hàng ở nhiều nơi đã đến tận gia đình anh để mua tôm. Số tiền lãi thu được, anh dành một phần tiếp tục đầu tư nuôi tôm. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong ngày, anh còn đào đất, đóng gạch bán cho người dân trong huyện. Thấy trên địa bàn xã chưa có nhiều người làm dịch vụ xay xát, anh đầu tư mua máy về làm dịch vụ tại nhà. Làm ăn có lãi, anh đầu tư mua đất và xây 2 cửa hàng trên thị trấn, tạo điều kiện để các con anh bán hàng, tăng thu nhập cho gia đình. Anh còn trồng được 6 ha keo tai tượng và 0,5 ha cây ăn quả. Những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng bằng nỗ lực và ý chí vươn lên, anh Minh đã tạo dựng cho gia đình một cơ ngơi đầy đủ.

Một chủ tịch hội tiêu biểu

Ánh sáng từ nghị lực ảnh 2Cha hy sinh khi anh Nguyễn Đức Thiệu, thôn Yên Đông, xã Yên Hải, huyện Yên Hưng mới 2 tuổi. Mẹ đi bước nữa, anh và em trai sống với bà nội. Đến tuổi lao động, anh xin vào làm tại Đội xe của Công ty Than Cọc Sáu. Một ngày, nỗi bất hạnh bỗng ập đến với anh: Tỉnh dậy sau một giấc ngủ đêm, anh đã vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh sáng... Được sự động viên của mọi người, anh làm đơn gia nhập Hội Người mù huyện Yên Hưng, tham gia sinh hoạt Hội, nhận được sự cảm thông và chia sẻ của mọi người, đã từng bước giúp anh xoá bỏ sự tự ti, mặc cảm. Anh theo học lớp chữ nổi Brai, lớp định hướng di chuyển do Hội Người mù huyện tổ chức. Vừa học tập, anh vừa lao động, kiếm thêm thu nhập để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Anh kể: “Ngày đó thấy người dân trong xã sang các xã lân cận thuê máy cày để cày ruộng, tôi quyết tâm vay vốn của Ngân hàng Chính sách thông qua Hội Người mù huyện để mua máy cày làm dịch vụ, hàng ngày đi cày thuê cho những hộ gia đình trong xã, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dành dụm tiền, tôi lại đầu tư xây chuồng trại nuôi lợn, bò…”. Mặc dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng những việc trong gia đình anh làm chẳng khác những người mắt sáng. Tham gia sinh hoạt tại Hội Người mù huyện, anh Thiệu luôn là hội viên tích cực tham gia các phong trào, luôn gần gũi, động viên và giúp đỡ những hội viên khác có hoàn cảnh khó khăn. Anh thường xuyên có những sáng kiến đóng góp xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh. Qua nhiều năm gắn bó với Hội, anh được mọi người quý mến, tín nhiệm giao cho chức vụ Chủ tịch Hội Người mù huyện. ở cương vị này, anh đã dành sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của hội viên, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Nhiều năm qua, Hội Người mù huyện Yên Hưng được biểu dương là đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong các phong trào, được T.Ư Hội Người mù và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Gia đình tẩm quất cổ truyền

Ánh sáng từ nghị lực ảnh 3Sinh ra trong một gia đình có 8 anh em, Hoàng Quang Hoà, Hoàng Thị Đào và Hoàng Thị Tuyết, phường Cẩm Thạch, TX Cẩm Phả bị mù từ khi lọt lòng mẹ. Anh Hoà được Hội Người mù tỉnh tạo điều kiện đi học tẩm quất cổ truyền tại Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng tại Hà Nội. Sau đó anh Hoà truyền lại kiến thức cho 2 cô em gái là Đào và Tuyết, 3 anh em mở dịch vụ tẩm quất cổ truyền. Anh Hoà kể: “Thời gian đầu tôi phải đi thuê địa điểm để mở dịch vụ tẩm quất cổ truyền. Do khách chưa quen nên phải bù lỗ nhiều. Được Hội Người mù tỉnh tạo điều kiện cho vay vốn, tôi đã đầu tư các trang thiết bị máy móc rồi mở làm dịch vụ tại nhà”. Khó khăn, vất vả là vậy, song ba anh em Hoà, Đào, Tuyết thường động viên nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn để vươn lên. Họ làm việc say mê và đầy trách nhiệm trước công việc của mình, nên chẳng bao lâu, dịch vụ tẩm quất cổ truyền của 3 anh em đã tạo được uy tín đối với khách. Sau giờ làm việc, hay những ngày nghỉ cuối tuần, khách đến với dịch vụ tẩm quất cổ truyền của 3 anh em rất đông. Có nhiều khách ở Móng Cái, Hà Nội, Lạng Sơn… khi qua Cẩm Phả cũng ghé vào dịch vụ tẩm quất cổ truyền của 3 anh em. Cơ sở tẩm quất của 3 anh em hiện có 2 phòng xông hơi, 4 giường tẩm quất, 2 máy lạnh... và đang có kế hoạch tiếp tục đầu tư mở rộng để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Không chỉ tạo việc làm, thu nhập cho bản thân, 3 anh em Hoà, Đào, Tuyết còn truyền nghề cho những người có cùng hoàn cảnh. Anh Hoà tâm sự: “Mặc dù đôi mắt không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn còn đôi bàn tay để vượt qua mọi khó khăn...”.

Cùng chuyên mục