Chiều 2-5, các đội tìm kiếm và cấp cứu đã tìm thấy xác chiếc máy bay lên thẳng chở triệu phú Phillip Carter, Phó Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, một fan nhiệt tình của câu lạc bộ này và cậu con trai 17 tuổi của ông tại khu rừng gần Wansford, thuộc khu vực Cambridgeshire của Anh.
Người phát ngôn của cảnh sát khu vực Cambridgeshire cho biết toàn bộ bốn người đi trên chiếc máy bay này đều đã thiệt mạng.
Chiếc máy bay chở ông Carter gặp nạn khi đang trên đường đưa ông trở về nhà sau khi xem trận đấu cân não giữa Câu lạc bộ Liverpool và Chelsea tại sân động Anfield đêm 1-5.
Ông Carter, 44 tuổi, chủ công ty gia đình "Carter & Carter", chuyên hoạt động về đào tạo hướng nghiệp và cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất xe cơ giới. Công ty đóng tại thành phố Nottingham, có hơn 500 nhân viên. Giá cổ phiếu của công ty đã bị "treo" sau vụ tai nạn này.
Ông Carter được tờ Thời báo Chủ nhật xếp hạng trong danh sách những người giàu nhất nước Anh. Theo hồ sơ của Cục hàng không Dân dụng Anh, ông Carter là chủ sở hữu chiếc máy bay lên thẳng hai động cơ nói trên.