Tôi có hai lần đi chăm nuôi người thân bị bệnh tâm thần ở Khoa điều trị tổng hợp thuộc Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần Quảng Ninh.
Ngay từ lần đầu, các y bác sĩ ở Khoa điều trị tổng hợp đã làm tôi yên tâm khi đưa người bệnh đến. Bệnh nhân được theo dõi thường xuyên, khám và điều trị thuốc đến nơi đến chốn. Cả hai lần trên 40 ngày, tôi chưa hề thấy các y bác sĩ, nhân viên phục vụ tỏ thái độ cáu gắt với bệnh nhân.
Thường lệ vào các buổi sáng trong tuần, bác sĩ Hoa và điều dưỡng Hà đi một lượt trong Khoa hỏi thăm bệnh nhân có ngủ ngon không, giấc ngủ có sâu không, trao đổi và hướng dẫn với người nhà những kiến thức chăm sóc người bệnh.
Một ngày bệnh nhân được uống thốc hai lần tại phòng ngủ. Uống thuốc là nguyên tắc bắt buộc, do vậy việc cho bệnh nhân uống thuốc được các y tá điều dưỡng kiểm tra rất nghiêm ngặt. Trong khoa, các hộ lý lau chùi, quét dọn sạch sẽ nhà vệ sinh, nhà tắm ngày đánh rửa hai lần, người chăm nuôi cũng như người bệnh thường xuyên được nhắc nhở ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Mùa đông khoa phục vụ nước nóng để tắm giặt 24/24h. Một điều trong tôi nói riêng và mọi người đi chăm nuôi người bệnh tâm thần nói chung khẳng định ở Khoa điều dưỡng tổng hợp, các y bác sĩ, anh chị em phục vụ có lối sống lành mạnh, trong sáng không đòi hỏi, làm phiền người nhà bệnh nhân.
Có thể nói tập thể y, bác sĩ trong Khoa đã để lại cho chúng tôi những tình cảm khó quên, trách nhiệm nghề nghiệp cũng như lối sống của các anh, các chị y bác sĩ rất xứng đáng với 5 chữ “Lương y như từ mẫu”.
Phạm Duyệt
(Xã Quan Lạn, Vân Đồn)