Arsenal chia điểm thất vọng trước Stoke City

Nắm giữ hoàn toàn thế trận, nhưng các chân sút Arsenal lại không một lần chọc thủng lưới Stoke City qua đó đành chấp nhận bị chia điểm trận thứ 2 liên tiếp.

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Stoke City nhập cuộc khá tốt và nhanh chóng chọc thủng lưới của Arsenal ngay ở phút thứ 7. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị đối với Walters trước khi tiền đạo này dứt điểm sau pha đánh đầu chiến thuật của Crouch.

Arsenal (áo sẫm) nắm giữ hoàn toàn thế trận
Arsenal (áo sẫm) nắm giữ hoàn toàn thế trận

Pháo thủ thành London có câu trả lời với cú dứt điểm cận thành của tân binh Podolski sau đó ít phút. Có điều, hậu vệ Wilkinson đã kịp cản phá cứu cho đội nhà khỏi bàn thua trông thấy.

Việc không còn Van Persie trên hàng công, đội bóng của HLV Wenger thiếu hẳn tính sáng tạo trong những đợt tấn công và đặc biệt ở khâu dứt điểm.

Dù chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trên sân, nhưng số cơ hội mà Arsenal tạo ra lại không tỉ lệ thuận với thời gian kiểm soát bóng.

Hai tân binh Podolski và Giroud thi đấu khá rời rạc và hầu như chưa tìm được tiếng nói chung trên hàng công của The Gunners.

Trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của HLV Wenger cũng chỉ tạo ra được một vài pha bóng nguy hiểm. Trong đó, đáng kể nhất là cú sút xa cực kỳ hiểm hóc của Cazorla nhưng thủ môn Begovic từ chối.

Bên chia chiến tuyến, trong thế trận lép vế trước đội khách, các cầu thủ Stoke City cũng không có nhiều cơ hội phản công.

Tuy nhiên, Pháo thủ lại chơi bế tắc trước hàng phòng ngự của Stoke
Tuy nhiên, Pháo thủ lại chơi bế tắc trước hàng phòng ngự của Stoke

Số ít các cơ hội có được, đội chủ nhà cũng không tận dụng được. Lối chơi của đội chủ sân Britannia phụ thuộc khá nhiều vào khả năng không chiến của Peter Crouch.

Dù vậy, trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự Arsenal, "Sếu vườn" cũng không có nhiều cơ hội để tận dụng chiều cao của mình.

Qua giờ giải lao, vẫn là Arsenal cầm bóng nhiều hơn, nhưng cũng giống như hiệp 1, các Pháo thủ vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của Stoke City.

Không tạo ra được dấu ấn nào đáng kể, Podolski và Gervinho bị "Giáo sư" người Pháp rút ra để nhường chỗ cho Walcott và Oxlade-Chamberlain.

Trong khi đó, lối chơi của Stoke cũng không có sự chuyển biến nào. Vẫn là những tình huống treo bóng từ hai biên vào trong của Pennant hoặc Walter và nhắm tới cái đầu của Peter Crouch.

Các học trò của HLV Wenger hòa trân thứ hai liên tiếp
Các học trò của HLV Wenger hòa trân thứ hai liên tiếp

Tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra được vô số những quả phạt góc, nhưng các vị khách vẫn không thể nào tìm được đường vào khung thành của Stoke.

Có quá ít các cơ hội được các chân sút Arsenal tạo ra trong hiệp 2. Tình huống đáng kể nhất trong cả trận đấu chính là cú sút chéo góc của Giroud từ cự ly gần 40m ở phút 89. Đáng tiếc, dù đã vượt qua tầm với của thủ môn Begovic nhưng bóng lại đi hơi cao so với xà ngang khung thành.

Trước đó, Walters có cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu nhưng tiền đạo này lại nửa sút nửa chuyền trong pha đối mặt với Mannone, khiến cơ hội ghi bàn của Stoke bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Không thể chọc thủng lưới đội chủ nhà, Arsenal đành chấp nhận chia điểm trong trận cầu thất vọng. Đây là trận hòa không bàn thắng thứ 2 liên tiếp của Pháo thủ ở mùa giải năm nay. Một sự khởi đầu không như mong đợi của các fan hâm mộ The Gunners.

Đội hình thi đấu:
Stoke: Begovic; Wilkinson, Shawcross, Huth, Wilson; Pennant (Jerome 66), Cameron, Whelan (Palacios 81), Kightly; Walters, Crouch (Shotton 79).
Arsenal: Mannone; Jenkinson, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs; Arteta, Diaby; Gervinho (Walcott 72), Cazorla (Ramsey 81), Podolski (Oxlade-Chamberlain 72); Giroud.

Theo VietNamNet

Cùng chuyên mục