13 năm gắn bó với Arsenal, HLV Arsene Wenger không nhớ mình đã từ chối biết bao lời mời từ Bayern Munich, Man City, Chelsea hay tuyển Pháp. Nhưng sau một mùa giải tay trắng nữa, lần đầu tiên trong những phát biểu ít ỏi, “giáo sư” người Pháp đã đề cập đến chuyện ra đi…
Nỗi đau Wenger
Trả lời phỏng vấn kênh TF1 của Pháp ngày 18-5, Wenger thừa nhận ông cảm thấy bị hấp dẫn trước dự án của Florentino Perez, cựu chủ tịch của CLB Real Madrid, và vừa tuyên bố ra ứng cử chủ tịch nhiệm kỳ tới. Câu nói đó đến vào lúc Arsenal không thắng nổi M.U trong trận đấu thuộc vòng 37 Premier League, giúp “quỷ đỏ” chính thức đăng quang ngôi vô địch.
Như giọt nước tràn ly, Wenger đã cay đắng thừa nhận một sự thật: sau khi giúp Arsenal thành một trong “tứ đại gia” của Premier League, ông đã bị người hâm mộ và một bộ phận lãnh đạo sân Emirates quay lưng. CĐV của đội bóng thành London đã chỉ trích kịch liệt chính sách trẻ hóa đội hình của Wenger, khiến Arsenal hoàn toàn đánh mất bản sắc trong trận thua MU 1-3 ở bán kết Champions League (ngày 6-5).
Còn gì đau hơn, khi sau trận đấu ấy, hậu vệ Patrick Evra của M.U nói, anh có cảm giác đang đá bóng với những đứa trẻ. Đã có ý kiến từ bộ máy lãnh đạo Arsenal rằng, 4 năm tay trắng là quá nhiều. Chelsea vẫn còn đó cơ hội đoạt cúp FA, Liverpool giành ngôi á quân, Arsenal còn gì ngoài một chiếc vé dự Champions League mùa sau?
Thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp mở cửa vào tháng 6, và như một động thái thách thức sự kiên nhẫn của Wenger, những cổ đông của Arsenal khẳng định chỉ giải ngân khoảng tiền 13 triệu bảng cho việc mua cầu thủ. Điều đó có nghĩa, Wenger buộc phải bán đi những cầu thủ trẻ mà ông xem như những đứa con mới có tiền đem về những gương mặt mới, hầu giúp Arsenal gượng dậy ở mùa sau.
| Nếu chuyển sang Real, Wenger sẽ có cơ hội "báo thù" vói Ferguson? |
Florentino Perez xuất hiện thật kịp lúc, và những CĐV Arsenal trót chỉ trích Wenger bắt đầu cảm thấy hối hận khi HLV người Pháp tỏ ra thích thú trước khả năng vung tiền không giới hạn của Perez, cùng lời cam kết về một Real mang phong cách Wenger. Có cùng lối chơi hoa mỹ và thiên về kỹ thuật, Real đã 2 lần mời Wenger vào các năm 2003 và 2006, nhưng “giáo sư” vẫn cam kết thực hiện hợp đồng với CLB thành London đến năm 2011.
Ở thời điểm năm 2006, Wenger vẫn chưa hoàn thành những kế hoạch dài hạn của ông. “Giáo sư” đã ở lại, vì yêu mến sân Emirates, vì Fabregas vẫn chưa trưởng thành. Nhưng giờ, khi những CĐV của “pháo thủ” cũng cho rằng Wenger có lỗi cho 4 năm tay trắng của Arsenal, có lẽ HLV người Pháp sẽ gật đầu cho lời mới lần thứ 3 từ Madrid…
Cuộc tháo chạy của những trụ cột
Wenger đã giữ được thể xác Adebayor trong 1 mùa giải ở Premier League, nhưng không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của tiền đạo người Togo về Serie A. Chân sút chủ lực của Arsenal, luôn được ưu tiên đá chính ngay khi lành lặn, chỉ ghi được 16 bàn trên tất cả mọi mặt trận. Các CĐV quy trách nhiệm cho thái độ hời hợt của Adebayor, đáp lại, tiền đạo 25 tuổi công khai bày tỏ ý định ra đi.
| Mùa giải tới, 3 cầu thủ này (ưừ trái qua: Adebayor, Rosicky, Fabregas) sẽ ra đi? |
Wenger không thể kiên nhẫn hơn được nữa, và lần đầu tiên, ông nói rằng, nếu Adebayor muốn đi, ông có thể để anh đi đến bất cứ đâu, ngay cả việc đến Chelsea.
Adebayor chắc chắn sẽ đi, và nếu một ngày Wenger không còn ở Emirates, đội bóng thành London sẽ đối diện với một cuộc tháo chạy hàng loạt. Những đại gia Châu Âu, như Inter, Real, Chelsea, Bayern…đang tiến hành những cuộc cải tổ triệt để cho mùa giải sau, và đôi mắt của những kẻ săn cầu thủ chắc chắn đang ngóng chờ thái độ bất mãn của Fabregas, Van Persie, Gallas, Toure, Diaby hay Almunia.
Ngay cả khi Wenger không muốn phá bỏ cam kết, thì Arsenal cũng khó kham nổi khoản lương dành cho những bản hợp đồng mới trong mùa giải sau. Mới đây nhất, ngày 16-5, Robin Van Persie đã từ chối ký tiếp một hợp đồng 4 năm với Arsenal, với những điều khoản lương bị tiền đạo người Hà Lan đánh giá là quá thấp.
| Ngay cả Van Persie cũng không còn muốn gắn bó với Arsenal. |
Arsenal sẽ còn là gì, nếu thiếu cả “khẩu pháo 2 nòng” Adebayor và Van Persie ở mùa giải tới? Ngay cả tân binh Arshavin còn tỏ vẻ thán phục lối chơi của Liverpool và M.U, đồng thời, muốn được tạo nhiều cơ hội thành thủ lĩnh, việc Fabregas dao động trước lời mời từ Barcelona cũng là điều dễ hiểu.
Nếu thêm những sự ra đi nữa của Gallas hay Toure, Arsenal sẽ phải lao đao ở mùa sau, và rất có thể bị đánh bật khỏi vị trí “tứ đại gia”…