Arsenal hưởng cảnh "'ngư ông đắc lợi"

Diễn biến từ cuộc đối đầu giữa Aston Villa và Everton ở loạt trận đấu muộn Ngoại hạng Anh tối chủ nhật mang đến cho Arsenal niềm vui lớn. Trong khi đó, trên sân nhà, gã nhà giàu Man City hứng chịu thảm bại.

Aston Villa và Everton tối qua hòa nhau 3-3 tại sân Villa Park. Đây là hai đội bóng tuần tự đứng ngay sau và có khả năng nhất trong việc cạnh tranh vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với Arsenal. Chính vì vậy, việc hai đội bóng này chia điểm nhau xem như gián tiếp giúp đại gia thành London củng cố vị trí khóa đuôi Top 4.


a
Man City đang đi xuống, tựa như phong độ của Robinho.
Vòng 32

Trên bảng xếp hạng, sau 32 vòng đấu, Arsenal được 61 điểm, nhiều hơn tám điểm so với Aston Villa và chín với Everton. Tất cả họ còn trước mắt sáu vòng đấu.

Là chủ nhà nhưng tối qua, đội bóng của Martin O'Neill lại nhập trận không tốt. Thực tế, điều này phản ánh khá đúng phong độ của Aston Villa thời gian gần đây (chỉ kiếm được một trong điểm trong sáu trận). Họ liên tiếp để Everton mở tỷ số rồi dẫn 2-0 trong vòng năm phút, nhờ các pha làm bàn của Marouane Fellaini (phút 19) và Tim Cahill (23).

Trước khi hiệp một kết thúc John Carew nhen nhóm hy vọng cho Aston Villa bằng bàn rút ngắn xuống 1-2. Tuy nhiên, Everton sau giờ nghỉ vẫn tỏ ra quyết tâm và chơi hợp lý hơn. Pienaar tái gia tăng khoảng cách dẫn hai bàn cho họ bằng cú sút từ khoảng 20 mét, phút 53.

Chẳng còn gì để mất, Aston Villa buộc phải thốc lên tấn công, và không lâu sau thì có được điều họ mong muốn. Phút 55, James Milner đá phạt tuyệt đẹp từ khoảng 25 mét rút ngắn tỷ số xuống 2-3, trước khi Gareth Barry ấn định trận hòa 3-3 từ chấm phạt đền.

Không may mắn vớt vát được một điểm như Aston Villa, tối qua Man City hậu đãi vị khách Fulham trọn vẹn ba điểm, khi để thua muối mặt 1-3 ngay tại Manchester of City.

Không còn kiên nhẫn với phong độ đi xuống của Robinho, và cũng có thể xem là một cách dưỡng chân ngôi sao đắt giá nhất Ngoại hạng cho Cup UEFA, HLV Mark Hughes quyết định để anh trên băng ghế dự bị.

Đội chủ nhà có được bước khởi đầu khá suôn sẻ. Chịu chia nửa thế trận với Fulham, nhưng phút 28, họ bất ngờ có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công tuyệt đẹp của Stephen Ireland - cầu thủ chơi được nhất của Man City từ đầu mùa.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì "Man xanh" làm được trận này. Tồi tệ hơn, trong một số tình huống quyết định, chính tay họ gián tiếp phá bỏ thành quả. Phút 50, Pablo Zabaleta phạm sai lầm mất bóng, tạo điều kiện cho Clint Dempsey san bằng tỷ số 1-1 cho Everton.

Chưa đầy 10 phút sau, mành lưới của Shay Given lại tung lên lần nữa sau cú sút đầy uy lực từ ngoài cấm địa của Dickson Etuhu (em trai cầu thủ này cũng có mặt trên sân nhưng trong màu áo Man City).

Đến lúc này, Mark Hughes chẳng còn cách nào khác đành đẩy Robinho vào sân. Nhưng cá nhân bản hợp đồng trị giá 32,5 triệu bảng chẳng đủ khả năng tạo nên điểm nhấn nào, ngoại trừ cú dứt điểm thiếu lực để Mark Schwarzer ngăn chặn được.

Không những vậy, phút 83, một sai lầm khác ở hàng thủ áo xanh, lần này là từ Richard Dunne, lại tạo cơ hội cho Dempsey lập công, ấn định chiến thắng 3-1 xứng đáng cho Fulham.

Ngoại hạng Anh 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Cùng chuyên mục