Chelsea đang rục rịch "đi chợ" để chuẩn bị cho một mùa nữa thống trị bóng đá Anh. Nhưng trong lúc chưa đưa có tân binh nào về Stamford Bridge, họ lại phải đẩy đi một số hàng "hết đát".
Theo báo chí Italia, Chelsea đang có ý định chiêu mộ tiền vệ công Diego của Juventus. Chàng vũ công Samba này nổi danh từ khi còn khoác áo Werder Bremen ở Bundesliga. Nhưng khi chuyển đến Juve với rất nhiều kỳ vọng, Diego khiến các CĐV Juventus rất thất vọng khi không đóng góp được nhiều cho Bà Đầm già thành Turin. Anh chỉ phần nào toả sáng ở giai đoạn đầu mùa giải trước khi chịu chung số phận với ông bạn đồng hương Filipe Melo. Do đó, Chelsea có ý định đưa ngôi sao hạng "A phẩy" này về London để tăng cường sức mạnh tuyến giữa.
"Mùa giải mới tôi sẽ là một phần của đội bóng. Del Neri nói tôi nằm trong kế hoạch của ông ấy. Tôi không cảm thấy khó khăn nếu chơi theo sơ đồ 4-4-2 của Del Neri. Vì vậy, tôi sẽ không đi đâu cả", Diego kết luận.
Srna cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa đạt được thảo thuận nào. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với chủ tịch CLB về việc này. Hy vọng mọi chuyện sẽ ôn thoả". Để giành được Srna, Chelsea sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đối thủ cùng thành phố Tottenham và nhà đương kim vô địch Bundesliga, Bayern Munich. Giá của Srna được xác định vào khoảng 14 triệu bảng.
Do gặp mâu thuẫn trong việc đề nghị tăng lương bị Roman Abramovich từ chối, Joe Cole sẽ trở thành người tự do và ra đi theo luật Bosman. Trong khi đó, Arsenal có nguy cơ mất Cesc Fabregas vào tay Barcelona khi tiền vệ quê Catalan nằng nặc đòi trở về cố hương nên Arsene Wenger đang ra sức tìm kiếm phương án dự phòng, Yoann Gourcuff đã được liên hệ, nhưng xem ra Wenger sẽ khoái Joe Cole hơn. Tiền vệ 28 tuổi có kinh nghiệm ở Premier League và đặc biệt là... miễn phí, rất thích hợp với thói quen chi tiêu nhỏ giọt của Wenger.