Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nicola Rizzoli vang lên trong trận Derby della Capitale ở vòng 37 Serie A, cũng là lúc AS Roma chính thức đoạt lấy chiếc vé còn lại của Italia vào thẳng vòng bảng Champions League. Giallorossi chắc chắn kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai sau Juventus. Nhưng liệu họ có xứng đáng đại diện cho Calcio ở giải đấu danh giá nhất châu lục?
Mùa bóng năm sau chính là lần thứ hai trong 5 năm trở lại đây Roma được dự Champions League. Kể từ khi bóng đá Italia sa sút không phanh, Calcio chỉ còn ba cái tên được góp mặt ở Champions League thì cũng là lúc chất lượng của các đội bóng Serie A suy giảm chóng mặt. Nếu không tính Juve đang bất ngờ thành công rực rỡ ở mùa này thì kể từ khi Inter Milan vô địch châu Âu năm 2010, Calcio không còn một chút trọng lượng nào tại Champions League.
Inter đi xuống, Milan cũng vậy, Napoli chưa đủ tầm còn Roma dù được đặt không ít hi vọng nhưng vẫn chưa thể mang đến “một điều gì đó” cho nước Ý. Hẳn vẫn chưa một tifosi nào quên được khoảnh khắc “Bầy sói” bị “Hùm xám” hủy diệt với tỉ số 7-1, Manchester City hạ sát 2-0 ngay trên lãnh địa Olimpico ở vòng bảng Champions League năm nay.
Roma có trong tay dàn cầu thủ có thể xem là chất lượng chỉ sau Juventus ở Serie A, nhưng nếu đem họ so sánh với một đội bóng đang xếp hạng tư ở La Liga hay Premier League thì cũng chẳng hơn là gì nếu không muốn nói là thua kém. Đội quân áo Bã trầu từ bao năm nay vẫn trung thành với bộ khung “Totti và phần còn lại”, với các Romanista thì “No Totti, no party!”, nhưng sang năm “Hoàng tử thành Rome” sẽ bước sang tuổi 39, không biết anh có còn làm được gì hữu ích hay chỉ là gánh nặng cho đồng đội.
Đó còn chưa kể vấn đề của Roma không chỉ là sự thiếu kinh nghiệm đỉnh cao của HLV Rudi Garcia, gánh nặng Totti, mà còn là chất lượng trong các vụ mua bán nhân sự của họ. Trong năm nay Roma đã rước về rất nhiều cái tên, tiêu tốn không ít ngân sách của đội nhưng những bản hợp đồng thành công không bù đắp nổi cho sự thất vọng.
Nếu điểm sáng là những Jose Holebas, Konstantinos Manolas hay Radja Nainggolan thì Juan Iturbe, Victor Ibarbo cho đến Seydou Doumbia đều là những thất bại của Roma trong chuyển nhượng.
Roma có xứng đáng đại diện cho bộ mặt nước Ý ở châu Âu hay không? Chúng ta cũng không khó tìm câu trả lời. Hiện tại, khi những thế lực thực sự của bóng đá Italia như AC Milan hay Inter Milan đã không còn là chính mình thì người Ý phải tạm hài lòng với một đại diện như Roma. Muốn nói Roma không xứng đáng cũng không được, dù biết họ sẽ chẳng làm được gì ở Champions League, bởi nếu không Roma thì tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy một cái tên nào đáng để hi vọng ở châu Âu ngoài Juventus!
Theo Thể thao Việt Nam