Mang tới Doha lực lượng hùng hậu nhất trong lịch sử các kì tham dự ASIAD, đoàn thể thao Việt Nam đã tự đặt ra cho mình mục tiêu "vượt ngưỡng", khi quyết tâm lấy 5 đến 7 tấm HCV. Nhưng đến thời điểm này, khi chuẩn bị bước lên máy bay tạm biệt ASIAD 15, bên cạnh 3 khoảnh khắc thăng hoa ít ỏi, đất nước Qatar hanh hao nắng gió còn để lại cho các VĐV chúng ta sự hụt hẫng khôn nguôi bởi quá nhiều ước vọng không trở thành sự thực tại xứ sở này.
Ngay trước ngày lên đường tham dự ASIAD, trong lời căn dặn 246 VĐV ưu tú nhất của nền thể thao Việt Nam, trưởng đoàn thể thao Nguyễn Hồng Minh từng nói: "Tự tin là yếu tố quan trọng, nhưng trước trận đánh lớn không được phép chủ quan, bởi ta tiến các đối thủ còn tiến nhanh hơn".
ASIAD 15 vừa bắt đầu được ít ngày, các VĐV của chúng ta đã được chứng nghiệm câu nói ấy của vị trưởng đoàn khả kính.
Tham gia hơn 50 nội dung thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam đặt hy vọng vàng vào một loạt hơn 10 gương mặt có khả năng giành huy chương vàng về cho thể thao nước nhà. Đó là VĐV ở các môn Cầu mây, Karatedo, Taekwondo, Wushu, Thể hình, Cử tạ... Thậm chí, nhiều người còn tự tin đến mức nhẩm chắc đến 4 huy chương vàng dành cho Huỳnh Anh Tuấn (bộ môn Cử tạ), Phạm Văn Mách (Thể hình), Bùi Mai Phương (Whusu) và Đỗ Hoàng Ngân (Karatedo).
Nhưng thực tế thì sao?
Bất chấp việc nhận được chế độ luyện tập đặc biệt, song khi bước ra sân chơi châu lục, cái thiếu mà VĐV của chúng ta thể hiện vẫn là tâm lý và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Cái thiếu ấy, cộng thêm sự tính toán, nắm bắt thông tin đối thủ không kịp thời (trường hợp đã khiến cho cả 4 niềm hy vọng "vàng" nói trên rớt đài đầy nuối tiếc). Đồng thời, biến những dự đoán chắc như đinh đóng cột trở thành câu chuyện "đếm cua trong lỗ".
Đơn cử như trường hợp mất HCV của Anh Tuấn (môn cử tạ). VĐV Việt Nam đã thi đấu nỗ lực và đạt đến ngưỡng nâng của chính bản thân mình (285 kg). Thành tích ấy theo tính toán của phía các lãnh đạo là đủ để đoạt HCV. Nhưng khi tự tin vào bản thân mình, chúng ta lại không tính toán đến sự vươn lên của người Trung Quốc, và đến khi bước lên bục nhận tấm HCB với tổng khối lượng chỉ kém 2kg so với đối thủ, Hoàng Anh Tuấn đã không giấu nổi sự nuối tiếc. Còn BHL đội tuyển, thừa nhận chính sai lầm trong việc tính toán phong độ điểm rơi của đối thủ là nguyên nhân khiến Anh Tuấn để tuột vinh quang tưởng cầm chắc trong tay mình.
Trường hợp của Bùi Mai Phương (Whusu) còn đáng thất vọng hơn rất nhiều. Là VĐV có tài năng, thậm chí từng được phía Trung Quốc đề nghị nhập quốc tịch, nhưng tâm lý thi đấu bị ngợp trong lần đầu tiên tiếp bước đàn chị Thuý Hiền bước ra sân chơi châu lục đã khiến Mai Phương tự đánh mất chính mình. Tổng kết hai nội dung thi đấu, Phương chỉ có thể xếp 9/14 VĐV tham dự, đồng nghĩa với việc gửi lại giấc mộng vinh quang trong tiếc nuối.
Kết thúc ASIAD, đoàn Việt Nam có cho mình một "cơn mưa" HCB. Nhưng trong số những HCB ấy, bên cạnh những niềm vui bất ngờ, phần lớn đều để lại dư âm thất vọng. Nhưng cho đến lúc này, hầu như không thấy những tiếng than vãn nào từ phía các VĐV và lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam về công tác trọng tài. Nói điều ấy, cũng có nghĩa các VĐV của chúng ta đã chấp nhận thất bại, còn các đối thủ đều xứng đáng giành thắng lợi.
Muôn nẻo đường lý giải cho những lần lỗi hẹn vinh quang. Song ASIAD 15, như lời trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh khẳng định: "là cơ hội tốt để những người gánh trọng trách của nền thể thao nước nhà tự đổi mới cách làm việc và nâng tầm chính bản thân mình".
Những niềm vui bất ngờ
ASIAD 15 trôi qua không thật như ý với đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, ba tấm huy chương Vàng đoạt được đều là những tấm huy chương mang về niềm vui hết sức bất ngờ cho NHM.
Từ vài năm trở lại đây, cầu mây nữ Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và trở thành đối thủ cản bước đáng kể nhất của Thái Lan. Tuy nhiên, cho đến trước ASIAD, mấy người dám tin các cô gái của chúng ta có thể vượt qua quê hương của môn thể thao này tới 2 lần trên hành trình tìm kiếm vinh quang về cho tổ quốc.
Một tấm HCV đồng đội nữ nội dung thi đấu Regu, một tấm HCV đôi nữ sau khi hạ gục Myanmar trong trận chung kết. Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vỡ oà trong niềm hân hoan sung sướng. Còn những cô gái Vàng Cầu mây, sau những giọt nước mắt hạnh phúc, họ đã chứng tỏ Cầu Mây Việt Nam giờ không chỉ là đối thủ cản bước mà hoàn toàn có khả năng vượt mặt Thái Lan để trở thành số 1 châu lục và thế giới trong tương lai sắp tới.
Nhà vô địch thầm lặng nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 15, cô gái Hải Phòng Vũ Thị Nguyệt Ánh lại một lần nữa chứng tỏ giá trị của Karatedo tại các sân chơi lớn. Không được đánh giá cao như người đồng đội Nguyễn Hoàng Ngân, nhưng trong lúc người đồng đội ngậm ngùi nhận tấm HCB, Nguyệt Ánh đã thi đấu xuất thần để mang về niềm vui vô bờ cho thể thao Việt Nam. Bởi trong thời điểm Nguyệt Ánh đăng quang, quá nhiều niềm hy vọng của chúng ta đã lần lượt rơi rụng
Những ngày thi đấu tưng bừng của ASIAD 15 đã khép lại. Niềm vui chiến thắng, nỗi buồn thất bại là những gam cảm xúc đan xen dành cho thể thao Việt Nam. Tất nhiên, với việc chỉ dành được 3 tấm HCV (không đạt chỉ tiêu), chúng ta sẽ còn phải nỗ lực hơn rất nhiều nếu thực sự muốn nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường Châu lục. Nhưng thành tích, sự nỗ lực của các VĐV vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc tại ASIAD xứng đáng được ghi nhận và tưởng thưởng.
Tạm biệt Doha, đoàn thể thao Việt Nam hẹn ngày trở lại tại ASIAD 16.
| Thành tích huy chương của đoàn TTVN tại ASIAD 15: |
| * Cầu mây: 2 HCV - 1 HCB |