Aston Villa bất ngờ sa thải HLV Martin O'Neill

Aston Villa vừa bất ngờ tuyên bố Martin O’Neill đã rời khỏi chiếc ghế HLV trưởng của CLB sau gần 4 năm gắn bó.

Cựu HLV của Celtic đã bất ngờ phải rời bỏ cương vị ngay trước khi Premier League khai màn đúng 5 ngày và Aston Villa sẽ tiếp West Ham Utd trên sân nhà.

“Tôi đã có khoảng thời gian tốt đẹp tại Villa Park. Tôi rất cảm ơn các thành viên BHL, các cầu thủ và CĐV đã ủng hộ tôi hết lòng và giúp CLB đạt được những thành công trong giai đoạn vừa qua”, O’Neill cho biết.

a
Sau 4 năm thành công, O'Neill bất ngờ ra đi.
Nguồn tin thân cận của BLĐ đội bóng cho hay nguyên nhân của cuộc “li dị” bất ngờ này đến từ chính sách chuyển nhượng của CLB do đích thân ông chủ tịch Randy Lerner vạch ra. Với phương châm rất Mỹ: “Được giá là… bán”, Lerner đã đẩy đi nhiều cầu thủ quan trọng của The Villans. Rạn nứt đã xuất hiện giữa Lerner và O’Neill từ hè năm ngoái khi đội trưởng Gareth Barry bị bán cho Man City. Và năm nay, Lerner cũng đòi bán nốt cả James Milner.

Việc bán đi các trụ cột khiến sức mạnh của Aston Villa không được duy trì và có nguy cơ suy yếu trong tương lai. Dưới thời của Martin O’Neill, Aston Villa liên tục góp mặt trong Top 6 đội khi Premier League “kết sổ”. Nhưng sức mạnh đó ngày càng bị nghi ngờ khi họ không thể tiếp tục vươn lên nhóm dự Champions League, nhất là trong mùa 2009/10 khi Liverpool đã tụt dốc (Tottenham thay thế Liverpool, còn Aston Villa vẫn yên vị ở vị trí thứ 6). O’Neill nhiều lần phàn nàn về sự bất hợp lý khi ông phải cố gắng đôn các cầu thủ trẻ lên đội 1 để trám vào những vị trí đã ra đi. Tuy nhiên, những ý kiến ngay thẳng đã không lọt vào được lỗ tai của tay doanh nhân người Mỹ chỉ biết kiếm tiền trong khi vẫn cứ đòi hỏi CLB phải đạt được thành tích cao hơn nữa.
“4 năm trước CLB đang chìm trong khủng hoảng tài chính và có nguy cơ xuống hạng. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua được khó khăn và làm nên kỳ tích ở cuối mùa bóng. Điều đó đã được duy trì cho đến nay, vậy BLĐ đã sa thải tôi vì lý do gì?”, O’Neill đặt câu hỏi.

Martin O’Neill đã khiến Randy Lerner tức giận sau trận thua đậm tới 1-7 trước Chelsea vào tháng 4 vừa qua, và ông chủ tịch đã lớn tiếng chỉ trích khả năng cầm quân của O’Neill dù trước đó ông đã đưa các học trò đến Wembley và chỉ chịu thất bại sát nút trước MU trong trận chung kết Carling Cup. Đó cũng là thời điểm mà mâu thuẫn giữa hai người đã trở nên không thể hàn gắn được.
“Tôi đã đưa CLB đến chung kết Carling Cup và bán kết FA Cup. Toàn đội đang hướng tới một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử. Chúng tôi sẽ có thêm nguồn thu từ bản quyền truyền hình, tiền thưởng ở giải Ngoại hạng và từ các cúp. Nếu tôi bị sa thải vì phải chịu trách nhiệm trước những kết quả kém cỏi, tức là tôi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm vì những bước ngoặt kia?”, O’Neill châm biếm.

Một số ý kiến khác cho rằng Martin O’Neill cũng chỉ đủ khả năng để đưa Aston Villa đến được Top 6 chứ không thể cao hơn, dù 4 năm qua ông đã đầu tư ngót nghét 80 triệu bảng. Mùa giải vừa qua, các CĐV cũng chỉ trích cách dùng người của ông khi để Heskey đá chính dù không có phong độ cao.

Hiện tại, trợ lý Kevin MacDonald sẽ lên làm HLV tạm quyền ở Villa Park trước khi vị tân thuyền trưởng được công bố.

Cùng chuyên mục