Đêm thứ Bảy vừa qua có lẽ là đêm tồi tệ nhất đối với Atletico Madrid trong tháng 3 này. Bởi Atletico không chỉ thất bại trước đội bóng rất yếu và đang đứng áp chót BXH là Sporting Gijon, họ còn mất thêm một trung vệ khác là Jose Gimenez.
Như đã biết, trước khi phải đón hung tin về chấn thương của Gimenez, Atletico đã mất trung vệ kỳ cựu Diego Godin vì chấn thương. Đội phó của Atletico dính chấn thương đùi phải ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp PSV và buộc phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng. Điều này cũng đồng nghĩa Godin gần như không thể kịp bình phục cho trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Barca tại sân Nou Camp vào ngày 5/4 tới.
Không có sự phục vụ của trung vệ giàu kinh nghiệm và có khả năng chơi đầu cực tốt như Godin là một tổn thất lớn đối với Atletico, nhất là khi phải đối đầu với nhà ĐKVĐ Champions League. Mọi thứ càng khó khăn hơn cho Atletico khi họ sẽ đối mặt với nguy cơ không có luôn trung vệ trẻ Gimenez ở trận gặp Barca. Chấn thương cơ ở trận gặp Gijon tối thứ Bảy vừa qua buộc hậu vệ 21 tuổi này phải kết thúc trận đấu sớm và để các đồng đội phải chiến đấu trong tình thế 10 chọi 11 trước đối thủ. Với 2 tuần phải nghỉ, Gimenez nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục để góp sức cho Atletico ở trận gặp Barca.
Tất nhiên, việc Atletico mất cả cặp trung vệ Godin và Gimenez sẽ khiến hàng thủ của họ suy yếu. Bởi một trong những yếu tố giúp cho Atletico thi đấu khá thành công tại La Liga mùa này là nhờ họ sở hữu một hàng thủ vững chắc (là đội có số bàn thua ít nhất giải: 14 bàn). Trước một hàng công với sức công phá khủng khiếp của Barca, xem ra “tuyến đê” vốn rất mỏng của Atletico khó trụ vững.
Thật ra, Atletico vẫn còn một trung vệ khác là Lucas Hernandez. Nhưng Lucas thì chỉ ở dạng tiềm năng, chứ chưa thể đá thay Godin hay Gimenez ở những trận đấu mang tính chất quyết định. Rõ ràng, việc mất cùng lúc cặp trung vệ Godin & Gimenez đang đẩy Atletico vào tình thế khốn đốn.
Theo Linh Khang/Bóng đá +