Hầu hết các cầu thủ Australia được hỏi đều cho biết rất muốn Việt Nam thắng Iraq để trả nợ giúp họ trận thua bẽ mặt ở vòng bảng.
May mà có sự sôi động từ nhóm CĐV mặc trang phục CLB Liverpool đang chuẩn bị đón tiếp thần tượng H.Kewell nên không khí bớt phần mệt mỏi.
Đúng 21h30 ngay 17/7, toàn đội tuyển Australia mới ra đến sảnh đợi tại sân bay. Đi đầu là John Alossi (tiền đạo của CLB Tây Ban Nha Alaves), tiếp đến là tiền vệ nổi danh đang chơi cho CLB ngoại hạng Anh Liverpool H.Kewell, sau đó là M.Viduka.
Tất cả các cầu thủ nổi tiếng nhất của đội bóng xứ sở chuột túi đã có mặt tại Việt Nam và đây là cơ hội tuyệt vời để nhiều CĐV Việt Nam được tận mắt chứng kiến họ bằng da bằng thịt.
Ngay tại sân bay, các cầu thủ và HLV của đội bóng này tỏ ra khá cởi mở, dễ gần, hoà nhã và thân thiện. Họ cũng không ngại ngần trả lời báo chí và sẵn sàng nói về đối thủ của mình, về họ và về ĐTVN.
HLV trưởng Graham Arnold cho biết: “Chúng tôi đã gặp khó khăn khi vừa bước ra khỏi sân bay, đó là thời tiết ở Hà Nội nóng hơn ở Bangkok. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để thích nghi.
Tôi biết rất ít về bóng đá Việt Nam nhưng sau khi xem ĐTVN thi đấu tại ASIAN Cup, tôi nghĩ đây sẽ là một đối thủ mạnh trong tương lai của bóng đá châu Á và biết đâu đấy, Việt Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu khi thắng Iraq ở tứ kết!”.
Còn tiền đạo được hàng chục CĐV Việt Nam săn đón H.Kewell thì không trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo chí. Khi các CĐV quá mến mộ anh xin chữ ký và hỏi chuyện thì anh giải thích: “Tôi hơi mệt vì thời tiết ở Đông Nam Á, tôi rất bất ngờ về sự hâm mộ của CĐV Việt Nam và tôi xin hẹn các bạn vào ngày mai ở khách sạn để nói chuyện”.
Hầu hết các cầu thủ Australia được hỏi đều cho biết rất muốn Việt Nam thắng Iraq để trả nợ giúp họ trận thua bẽ mặt ở vòng bảng. Và những người được hỏi cũng đều tin vào một chiến thắng trước Nhật Bản tại tứ kết để đi tiếp.
Một thông tin thú vị nữa, đó là trong khi làm thủ tục check-out tại khách sạn Sheraton – Bangkok, thì đội tuyển Australia đã gặp ĐTVN vừa đến Thái Lan lúc trưa 17/7 và một số cầu thủ ĐTVN cũng chúc cho Australia thắng được Nhật Bản.
Được biết, do chỉ mất hai giờ đồng hồ bay nên ĐTVN đã không bị mệt mỏi và thời tiết tại Bangkok hiện tại cũng khá giống với thời tiết ở Hà Nội và TP.HCM nên cũng dễ thích nghi. Sáng ngày 18/8, đội tuyển VN sẽ có buổi tập đầu tiên!