Azzurri - Cuộc "cách mạng trẻ" của Lippi

Có thể nhiều người nghi ngờ về kế hoạch trẻ hóa ĐT Italia của HLV Marcello Lippi, khi triệu tập 3 tân binh, nhưng ít nhiều thì điều đó cũng mang lại những hy vọng mới cho Azzurri, sau một kỳ EURO thất bát. Chưa bao giờ Italia của Lippi (và cả người tiền nhiệm Donadoni) lại có sự trẻ trung như hiện tại.

Đúng là rất nhiều trụ cột của Italia đã sa sút một cách đáng ngạc nhiên so với chính họ cách đây không lâu, hoặc dính phải chấn thương ở nhiều mức độ khác nhau, đã buộc HLV Marcello Lippi phải tìm đến những gương mặt mới cho Azzurri. 

a
Tương lai của Italia thuộc về những người trẻ như Marco Motta (trái) và Giuseppe Rossi. Ảnh: Getty Images
Nhưng đó không phải những nguyên nhân chính để lý giải việc Lippi, một người thường chú trọng nhiều vào kinh nghiệm mà bỏ quên các tài năng trẻ, triệu tập đến 3 tân binh cho 2 trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2010 (gặp Montenegro và CH Ireland).

Giampaolo Pazzini, Marco Motta và Salvatore Bocchetti, 3 gương mặt lần đầu được gọi vào ĐT Italia, thì có đến 2 vừa lố tuổi U-21, và người còn lại cũng chỉ vừa qua ngưỡng dự Olympic (dành cho U-23). Đấy là chưa kể một Giuseppe Rossi mới tròn 22 cũng được giữ lại sau khi đã có 3 lần ra sân cùng màu áo Thiên thanh.

Với những con người trẻ này, Italia của Lippi đã cải thiện đáng kể tuổi trung bình so với thời điểm 9 tháng trước. Khi ấy, số tuổi trung bình của các cầu thủ mà HLV Roberto Donadoni mang đến Áo - Thụy Sĩ lên đến 29,57 (cao nhất), còn hiện tại con số này chưa đến 27,09.

Cách biệt đến hơn 2,5 tuổi cho thấy Italia đang có những thay đổi cần thiết, sau khi đội hình từng đăng quang ở Berlin mùa Hè 2006 cũng như những người thất bại ở EURO 2008 bị cho là quá già. Và sự thay đổi này đã tạo nên những cái nhìn lạc quan về tương lai của Azzurri, cụ thể là Cúp các Liên Đoàn 2009 và World Cup 2010.

Đã từ lâu, dư luận Italia luôn muốn nhìn một đội tuyển trẻ trung hơn, và đây là lúc để họ hài lòng với sự chờ đợi của mình. 3 cái tên mới 22 tuổi, 3 gương mặt vừa bước vào tuổi 24, và 5 cầu thủ khác chưa vượt quá 26 tuổi, Italia đang thực sự trở thành những con người trẻ.

Có thể, nhiều người sẽ nghi ngờ về kế hoạch trẻ hóa của Lippi liệu sẽ kéo dài bao lâu, nhưng với những gì đang diễn ra, có thể thấy "gã đầu bạc" đang tính toán cho một cuộc làm mới thực sự. Trên các tuyến, Italia đều có những gương mặt trẻ xen giữa các cựu binh lớn tuổi.

Ở hàng thủ, 5/8 gương mặt từ 27 tuổi trở xuống - một điều lạ đối với Azzurri; ở tuyến giữa, Pirlo và Brighi già nhất cũng chỉ 29 và 28 tuổi, Palombo 27 tuổi trong khi những người khác đều dưới 25; trên hàng công, Di Natale (31 tuổi) và Iaquinta (29) có thể xếp vào hàng cựu binh, nhưng 3 người còn lại đều rất trẻ (Quagliarella 26, Pazzini 24, Rossi 22).

Quay trở lại với sự xuất hiện của 3 tân binh, họ chắc chắn không chỉ góp mặt cho vui - dù khả năng ra sân ở hai trận đấu sắp tới là không cao. Yếu tố hoàn cảnh (các bậc đàn anh không được gọi vì nhiều lý do) đã đưa họ đến với Azzurri sớm hơn dự kiến, nhưng đó là những gương mặt đã được khẳng định thực sự ở môi trường Serie A.

Marco Motta là một trong những gương mặt thi đấu ổn định nhất của Roma, cả mặt trận Serie A lẫn Champions League. Pazzini đang có hiệu suất khủng khiếp từ đầu năm 2009, với 8 bàn thắng cho Sampdoria ở Serie A từ cuối tháng 1/2009. Điều ấn tượng là mành lưới Inter, Milan, Roma và Juventus đều đã được Pazzini "hỏi thăm" (trong đó Inter nhận đến 2 bàn thua ở bán kết lượt đi Coppa Italia).

Ít được biết đến hơn, nhưng Bocchetti chính là hình ảnh tiêu biểu cho Genoa, một trong hai đội bóng tiến bộ nhất Serie A (cùng Cagliari). Sở hữu những cú tắc và quét bóng chính xác, cũng như sức rướn đầy ấn tượng, Bocchetti được xem như một người kế thừa cho Cannavaro trong tương lai để đá cặp cùng Chiellini - một trụ cột ở tuổi 24.

Có nhiều ý kiến phản đối việc HLV Lippi bỏ rơi Cassano và Giovinco, những cầu thủ có tuổi đời khá trẻ nhưng thừa tài năng. Nhưng Lippi có lý riêng của mình, khi lối chơi của Italia chú trọng vào tập thể và tính khoa học hơn là những cá nhân hoạt động riêng lẻ (vậy nên World Cup 2006 có đến 11 cầu thủ Italia ghi bàn).

Cassano, Giovinco, hay một cái tên nào khác mà người Italia so sánh với những nghệ sĩ, có thể sẽ xuất hiện trong tương lai gần, còn lúc này, hãy cùng lạc quan về một tương lai mới của đội tuyển Thiên thanh, một tương lai của những "Azzurrini" (cách gọi các cầu thủ thuộc đội trẻ Italia).

Tân binh của Azzurri, họ là ai?

Giampaolo Pazzini: Một chân sút được phát hiện ở lò đào tạo của Atalanta. Cùng với người bạn thân Montolivo, Pazzini được Fiorentina mang về sân Artemio Franchi mùa Hè 2005, và nhanh chóng có chỗ đứng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Gilardino đầu mùa giải này khiến Pazzini bị đẩy ra rìa, trước khi được Sampdoria cứu vớt trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Pazzini từng khoác áo tất cả các đội trẻ Italia, từ U-15 đến U-21. Năm 2003, anh cùng U-19 Italia giành chức vô địch châu Âu.

Marco Motta: Thêm một gương mặt nữa do Atalanta đào tạo, và cũng khoác áo tất cả các đội trẻ Italia như Pazzini, và dự Olympic 2008. Rời Atalanta, Motta khoác áo Udinese, Torino và hiện là Roma (theo hợp đồng mượn). Motta và Pazzini đều từng là chủ nhân chiếc băng thủ quân U-21 Italia.

Salvatore Bocchetti: Là một người con thành phố cảng Napoli, nhưng được Ascoli đào tạo và hiện khoác áo đối thủ Genoa. Bocchetti đã cùng Motta dự Olympic 2008 và thực sự trưởng thành cùng Genoa mùa này. Trước khi được triệu tập vào Azzurri, Bocchetti từng khoác áo U-20 và U-21 Italia.

Cùng chuyên mục