Bà 65 tuổi nuôi 4 cháu mồ côi

Lần theo con ngõ nhỏ, tôi đến thăm gia đình bà Lê Thị Ngọc. Trong căn nhà xập xệ nằm nép mình bên sườn đồi tại tổ 4, khu 1, phường Hồng Gai (TP Hạ Long), bà Ngọc đang chăm sóc người chồng bệnh tật và 4 đứa cháu mồ côi cha mẹ.

Bà Ngọc kể: Sinh được 6 người con, thì 4 lần lượt qua đời, để lại cho ông bà 4 đứa cháu nội, ngoại mồ côi. Hai cháu Lăng Thị Huệ và Hắc Tiến Sơn mồ côi cả cha và me; còn hai cháu Hắc Văn Việt và Hắc Thu Trang mồ côi cha. Sự ra đi của các con không chỉ để lại nỗi đau thương, hụt hẫng, mà còn đè nặng lên đôi vai gầy yếu của ông bà Ngọc trách nhiệm nuôi dạy 4 đứa cháu nên người. Ngày ngày ông Hắc Công Lùn (chồng bà Ngọc) đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống; còn bà Ngọc ở nhà chăm sóc các cháu. Lương hưu của hai ông bà dành lo cho các cháu học hành; mọi sinh hoạt của cả gia đình chủ yếu trông chờ vào thu nhập làm thuê ít ỏi của ông Lùn. Ông Lùn bị bệnh cao huyết áp nên sức khoẻ rất yếu, những ngày có thể đi làm còn kiếm được từ 20 đến 30 ngàn đồng, lo bữa ăn qua ngày. Những ngày đau yếu không thể đi làm, ông bà phải nhịn ăn để nhường cho các cháu. Con dâu của ông bà là mẹ cháu Việt và Trang không có nghề nghiệp ổn định, nay bán hàng rong, mai bán hàng nước… thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu.

Bà 65 tuổi nuôi 4 cháu mồ côi ảnh 1
Không còn cha mẹ, các cháu bà Ngọc phải tự bảo nhau học tập.

Những tưởng cuộc sống của gia đình bà Ngọc không thể khó khăn hơn nữa, thì cách đây vài năm ông Lùn bị tai biến mạch máu não rồi mất khả năng lao động. Cuộc sống đã thiếu thốn nay càng túng quẫn hơn. Mọi lo toan sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày của cả gia đình giờ chỉ biết trông chờ vào bà Ngọc.
Ngôi nhà gia đình bà đang ở đã xuống cấp từ lâu. Cách đây chưa lâu, gia đình bà được họ hàng, bà con thân thích cho vay vài triệu đồng để sửa chữa lại nhà, nhưng cũng chỉ là vá víu, có thể đổ bất cứ lúc nào.

Đã ở tuổi 65, lẽ ra bà Ngọc phải được nghỉ ngơi, dưỡng già, nhưng hiện bà vẫn phải làm việc vất vả để chăm sóc chồng bệnh tật và 4 cháu nhỏ mồ côi ăn học. Bà Ngọc lo lắng khi sức khoẻ ngày một yếu, các cháu sẽ biết nương tựa vào đâu?

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Ngọc xin gửi về địa chỉ của gia đình bà; hoặc gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 733 Lê Thánh Tông (TP Hạ Long); hoặc Quỹ xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh, 71 Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long), TK: 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế chi nhánh Quảng Ninh (Vibank).

Cùng chuyên mục