Bà 81 tuổi nuôi 2 cháu mồ côi

Tôi gặp bà Phạm Thị Hin (tổ 19, khu 2, phường Hà Trung, TP Hạ Long) vào một chiều mưa sùi sụt. Trong tiếng mưa rơi, tôi nghe bà kể những chuyện buồn đến não lòng...

Bà Hin năm nay đã 81 tuổi. Hiện bà sống với hai đứa cháu nội đang tuổi ăn học. Chuyện về hai đứa cháu chính là lý do khiến bà luôn lo lắng. Đã ở tuổi “gần đất xa trời”, bà lo nhất là khi mình ra đi sẽ không còn ai chăm chút cho hai đứa cháu mồ côi.

Bà 81 tuổi nuôi 2 cháu mồ côi ảnh 1
Với mảnh vườn nhỏ, bà Hin cố gắng trồng các loại rau để phụ vào bữa cơm của ba bà cháu.

Hai cháu bà là Nguyễn Quang Hùng (sinh năm 1994) và Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1995). Bố mẹ các cháu là Nguyễn Quang Chiến và Đỗ Thị Duyên. Vợ chồng anh Chiến lấy nhau và sinh liền hai đứa con, một trai một gái. Ai cũng nghĩ gia đình đôi vợ chồng trẻ sẽ hạnh phúc bền lâu. Ngờ đâu, khi Hương được bốn tuổi thì hai vợ chồng lục đục. Cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” kéo dài dẫn đến việc cả hai quyết định ly hôn. Anh Chiến ở cùng cha mẹ nuôi hai con. Còn chị Duyên đi tìm hạnh phúc mới.

Lúc ấy, anh Chiến đang làm bảo vệ cho Công ty Than Núi Béo. Cuộc sống gia đình cũng được coi là tạm ổn. Trong ngôi nhà đã được xây dựng chắc chắn của mẹ, anh sắm thêm ti vi, tủ lạnh, quạt máy… cho cả nhà sinh hoạt thoải mái hơn. Hùng, Hương cũng được bố chăm lo cho từng li từng tí.

Còn về chị Duyên, sau khi bỏ chồng con, chị đã có đến hai lần “góp gạo thổi cơm chung” với những người đàn ông chị gặp. Với người thứ nhất không hạnh phúc, chị bỏ. Với người thứ hai, chị đã có với anh ta một đứa con. Rồi trong một lần xích mích, cãi cọ, chị bị anh ta đánh cho đến chết. Vụ việc đau lòng này đã gây xôn xao dư luận ở TP Hạ Long hồi cuối năm 2008. Vậy là từ đó, Hương, Hùng mồ côi mẹ. Điều thương tâm là chỉ sau khi chị Duyên mất một tháng, anh Chiến cũng ra đi một cách lạ lùng.

Gạt nước mắt khi kể về cái chết của con trai, bà Hin kể: “Tối hôm ấy, nó đi làm về vẫn chơi đùa với con bình thường. Vì hôm sau phải đi làm sớm, nên nó dặn tôi là 5 giờ mẹ không thấy con dậy thì gọi con nhé, rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, 5 giờ không thấy nó dậy, 5 giờ 15 tôi vào giường gọi nó. Gọi mãi không được, sờ vào người đã thấy lạnh ngắt. Chẳng biết nó đi từ bao giờ nữa. Vậy là hai đứa cháu tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ…”.

Cuộc sống của ba bà cháu hiện giờ gặp nhiều khó khăn. Bà Hin bảo, đầu tháng cứ nhận được tiền trợ cấp xã hội là bà mang đi mua gạo đủ cho cả tháng. Đủ gạo ăn cho cả ba bà cháu rồi, bà mới chi li tính toán cho việc khác. Giờ Hùng đang học lớp 11. Hương cũng đang thi vào lớp 10. Gánh nặng sinh hoạt của cả nhà và học hành cho hai cháu khiến bà lúc nào cũng trong cảnh thiếu thốn. Nhà có tí đất vườn, bà trồng hết thảy những cây, rau có thể dùng cho bữa ăn. Bà nuôi gà lấy thức ăn cho gia đình, bởi theo bà “không có gì thì cứ hai quả trứng là chúng nó cũng có cái ăn…”.

Đã sắp hết tháng 6, Hùng, Hương đều chuẩn bị bước vào năm học mới. Bà Hin lo lắm vì chưa biết xoay đâu ra tiền để mua sách vở, đóng tiền học cho cháu. Đôi tay gầy guộc của bà run run, chốc chốc lại đưa lên quyệt đôi mắt đã mờ đục đang ẩn chứa nhiều nỗi lo âu…

Các địa chỉ tiếp nhận sự giúp đỡ đối với bà Phạm Thị Hin:

- Bà Phạm Thị Hin, tổ 19, khu 2, phường Hà Trung, TP Hạ Long.
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103, Kho bạc NN Quảng Ninh).
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh) - Số điện thoại: 0915771582.

Cùng chuyên mục