Ở Quảng Ninh, những gia đình có nhiều thế hệ cùng có chung niềm đam mê nghệ thuật không phải là hiếm; nhưng trong một nhà mà cả ba cha con cùng làm nghệ thuật chuyên nghiệp và đều gặt hái được nhiều thành công như nhạc sĩ Hồ Quốc Việt cùng các con mình là Hồ Quỳnh Tâm và Hồ Quỳnh Hương thì không nhiều.
Với cha con họ, âm nhạc vừa và duyên, vừa là nghiệp giúp họ cùng gắn bó chia sẻ và vươn tới thành công. Để hoàn thành bài viết này, tôi đã có cuộc trò chuyện khá cởi mở với ca sĩ Hồ Quỳnh Tâm vào một buổi chiều muộn đầu thu và đã biết thêm nhiều điều về ba cha con họ trong cuộc hành trình đi cùng âm nhạc.
Gia đình nghệ sĩ Hồ Quốc Việt.
Nhạc sĩ Hồ Quốc Việt sinh ra và lớn lên trên quê hương Đệ tứ chiến khu Đông Triều. Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ tình yêu và năng khiếu âm nhạc để rồi bước vào con đường của một ca sĩ chuyên nghiệp tại Đoàn Ca - Múa - Nhạc Quảng Ninh. Công chúng Quảng Ninh biết đến ông qua chất giọng nam trung trầm ấm, lối biểu diễn có duyên đầy truyền cảm và khả năng vừa đàn vừa hát cuốn hút người nghe. Sau này chuyển về Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh, ông càng có điều kiện để gắn bó với phong trào ca nhạc quần chúng bằng việc tham gia đạo diễn, dàn dựng nhiều chương trình ca nhạc tham gia các dịp liên hoan, hội diễn từ địa phương đến Trung ương. Không chỉ thế, với ông, niềm đam mê âm nhạc luôn thường trực và khi cảm xúc trào dâng, chúng lại được thăng hoa trên từng khuông nhạc. Những ca khúc của Hồ Quốc Việt như “Quảng Ninh quê tôi”, “Hoa trà mi”... đã thực sự để lại dấu ấn trong đời sống âm nhạc Quảng Ninh. Với những sáng tác của mình, với những đóng góp cho phong trào văn nghệ quần chúng của tỉnh nhà, nhạc sĩ Hồ Quốc Việt đã vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Vùng mỏ; tiếp đó ông đã có chỗ đứng trong Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Không chỉ thành công trong sự nghiệp hoạt động âm nhạc của mình, nhạc sĩ Hồ Quốc Việt còn là một “người cha thành công” khi đã truyền được khả năng và tình yêu âm nhạc vào hai cô con gái yêu, để rồi họ cùng toả sáng trên bước đường của mỗi người.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Tâm kể, bên người bố nhiều tài lẻ, hát hay, đàn giỏi, tình yêu ca hát trong hai chị em cứ lớn dần lên. Nhất là khi nhà chuyển đến khu Văn Công (Cái Dăm) thì sau mỗi giờ đến trường, hai chị em luôn có mặt xem các cô chú diễn tập rồi về nhà lại tự học hát, múa với nhau. Những lần cùng bố đi diễn, hai chị em ngồi phía dưới nhìn ánh đèn sân khấu lấp loá mà “thích mê đi”, chỉ ước sau này cũng trở thành diễn viên, ca sĩ như bố và các cô chú ở đoàn văn công. Thấy hai con gái yêu thích ca hát và có chất giọng tốt, nhạc sĩ Hồ Quốc Việt rất khuyến khích và hướng dẫn các con những bài học đơn giản về phát âm, lấy hơi, xử lý âm thanh... Vốn có tố chất, cộng thêm với niềm đam mê nên cả hai chị em Tâm và Hương tiến bộ rất nhanh, dần trở thành những “hạt giống” văn nghệ của trường; cả hai liên tục đoạt giải cao trong các cuộc thi Hoạ mi vàng dành cho thiếu nhi toàn tỉnh. Sau này, Hồ Quỳnh Tâm theo học ngành viễn thông và về công tác tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh; còn Hồ Quỳnh Hương theo học tại Trường Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, quyết tâm theo đuổi con đường ca hát.
Mặc dù có vẻ như đã “rẽ ngang” nhưng như Quỳnh Tâm nói, chị may mắn công tác tại một đơn vị có phong trào văn nghệ phát triển mạnh nên niềm say mê và năng khiếu thanh nhạc của chị vẫn “có đất dụng võ”. Chị vẫn thường xuyên được cất cao lời ca tiếng hát của mình trong các dịp hội diễn, các cuộc liên hoan văn nghệ trong ngành hoặc liên ngành và nhiều lần giành được giải thưởng cao, đặc biệt là tại Liên hoan Giọng hát hay Truyền hình toàn tỉnh năm 1999, chị đã xuất sắc giành giải nhất, rồi được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Vùng mỏ... Khi tôi hỏi về người mẹ, ca sĩ Hồ Quỳnh Tâm thổ lộ, mẹ chị là người duy nhất trong gia đình không làm nghệ thuật (bà làm việc trong ngành y). Nhưng bà lại rất thấu hiểu công việc của ba bố con và luôn chia sẻ và cảm thông. Sau những giờ biểu diễn sôi động trên sân khấu, trở về nhà bên mẹ là cảm giác bình yên nhất đối với cả ba bố con. Đến nay, khi chị đã lập gia đình, sinh con, thì bà vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ chị.
Còn Hồ Quỳnh Hương, tại Liên hoan giọng hát hay Truyền hình Việt Nam năm 1999, với chất giọng khoẻ khoắn, truyền cảm, cùng phong cách biểu diễn ấn tượng, Hồ Quỳnh Hương đã chinh phục Ban giám khảo cùng khán giả, đoạt giải Tài năng trẻ và được Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội nhận đặc cách vào học tại Trường. Tiếp theo đó là hàng loạt các giải thưởng âm nhạc khác, như: HCV Liên hoan tiếng hát sinh viên toàn quốc 2000, HCV tiếng hát các trường nghệ thuật 2000, giải nhất tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2002, Ca sĩ trẻ xuất sắc VTV BHTY 2003, Cúp vàng Liên hoan âm nhạc quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng 2004, giải Mai vàng 2004... Trong suốt quá trình học tập đến khi ra trường, bước vào môi trường âm nhạc nước nhà đầy sôi động, Hồ Quỳnh Hương nhanh chóng khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp của mình. Các album âm nhạc nối tiếp nhau phát hành (Vol1- Vào đời, Vol2 - Ngày dịu dàng, Vol3 - Sao tình yêu, Vol4- Non Stop và album Diamond Noir); rồi hàng loạt các liveshow trong cả nước. Một mình lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, đối mặt với bao nhiêu thách thức, áp lực công việc và thậm chí cả với “búa rìu dư luận” (nỗi khổ chung của những người nổi tiếng), nhưng cô gái Vùng mỏ Hồ Quỳnh Hương vẫn vững vàng chinh phục khán giả để trở thành một biểu tượng của nhạc trẻ Việt Nam. Thành công của Hồ Quỳnh Hương hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực hết mình của bản thân cô, chắc chắn không thể thiếu sự nâng đỡ tinh thần của những người thân yêu trong gia đình.