Với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Đầm Hà đã tích cực tuyên truyền vận động, huy động sức mạnh của nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nhiều công trình công cộng phục vụ cho đời sống dân sinh.
Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tự nguyện tham gia hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Bác Voòng Chí Coóng, dân tộc Dao, ở thôn Tân Đức, xã Quảng Tân là một tấm gương như thế.
Bác Coóng trò chuyện cùng tác giả.
Là một nông dân nghèo, bác Coóng có 8 người con thì 5 người đã lập gia đình và ra ở riêng, cuộc sống gia đình bác còn rất nhiều khó khăn, thu nhập chính dựa vào sản xuất nông nghiệp. Hàng ngày, vợ bác đi biển đào giun còn bác chăn trâu, làm vườn và chăm bón mấy sào lúa.
Năm 2010, thôn Tân Đức được đầu tư xây dựng tuyến đường liên thôn. Bác Coóng suy nghĩ, tuy cuộc sống của gia đình mình còn nhiều khó khăn và giá trị của đất hiện nay là không nhỏ nhưng mình có hiến đất làm đường thì con cháu và bà con trong thôn được đi lại thuận tiện, kinh tế mới phát triển được. Thế là bác tự nguyện hiến trên 600m2 đất nông nghiệp cho xã để làm đường và vận động các hộ khác trong thôn hiến đất. Noi theo bác, 7 hộ trong thôn đã tham gia hiến đất để làm con đường cấp phối này.
Hiệu quả là tuyến đường liên thôn nối từ đường trục xã về thôn Tân Đức đã được mở rộng, với chiều dài trên 800m, rộng 4m. Trước đây khi chưa làm tuyến đường này, hơn 20 hộ dân trong thôn đã phải đi lại rất khó khăn. Nay con đường đã được mở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế của các hộ trong thôn, xã.
Nếu ai có dịp đến thăm gia đình bác Coóng, chứng kiến cuộc sống khó khăn vất vả của gia đình bác mới thấy được việc tự nguyện hiến 600m2 đất làm đường giao thông của bác là một việc làm cao đẹp đến nhường nào. Đó không chỉ là nét đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cá nhân, gia đình bác đối với cộng đồng, mà còn góp phần vào đẩy nhanh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quảng Tân.