Vừa gặp tôi trên đường, anh Cao Thành Vang (SN 1964), là người khâu vá giày dép ở chợ Cẩm Đông (Cẩm Phả) đã báo ngay tin vui như vậy, rồi nhiệt tình mời khách về thăm nhà cho bằng được.
Lễ khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Cao Thành Vang.
Ngôi nhà mới của anh Vang nằm xen kẽ giữa các hộ dân của tổ liên gia đoàn kết số 17, không đơn độc ngoài bờ đê như ngôi nhà cũ. Đây là ngôi nhà “Đại đoàn kết” vừa được Uỷ ban MTTQ phường Cẩm Bình và Công ty Xây dựng- Thương mại tổng hợp Hảo Minh tổ chức khánh thành, bàn giao cho gia đình- một hộ nghèo trên địa bàn. Ngôi nhà cấp 4 có diện tích 48m2 được xây trên nền móng đá cao ráo, nền lát gạch hoa, khép kín, tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Trong nhà còn có thêm chiếc ti-vi Sămsung 21in, chiếc quạt cây, 1 chiếc xe máy Trung Quốc, 1 tủ đứng bằng gỗ... anh Vang khoe do các cơ quan, đơn vị, bàn bè tặng.
Anh Vang tâm sự: Nếu không được các bác lãnh đạo thị xã, phường và Giám đốc Công ty Hảo Minh quan tâm giúp đỡ, không bào giờ gia đình anh có được ngôi nhà như thế này. Đất làm nhà vốn là đất ruộng rau, khi làm móng gặp phải đất lầy và lún. Đoạn đường đưa vật liệu vào nhà quanh co, chật hẹp. Thờì tiết lại có nhiều ngày mưa to, nên công sức và chi phí để xây nhà tăng lên nhiều. Vì vậy, Công ty Hảo Minh đã tài trợ gần 48 triệu đồng- tăng gần gấp đôi so với số tiền công ty đăng ký ban đầu. Còn lại nhờ vào Quỹ “Vì người nghèo” của phường và các bác MTTQ phường vận động, ủng hộ. Bà con tổ dân, khu phố giúp đỡ vận chuyển vật liệu, đổ đất đá san gạt nền nhà. Hôm nhận nhà mới, gia đình còn được MTTQ thị xã, các ban, ngành đoàn thể của phường, các cơ quan đơn vị và anh em, bạn bè tặng thêm nhiều thứ tiện nghi có giá trị.
Trước khi ra về, nắm chặt bàn tay của tôi, anh Vang cho biết: Bây giờ không còn phải lo gì về nhà cửa, lại có chiếc xe máy của bạn bè góp tiền cho, anh sẽ chạy xe ôm và động viên vợ con chí thú làm ăn để sớm thoát khỏi diện “hộ nghèo” của khu phố.