Một con bạch tuộc ở công viên hải dương Napier (New Zealand) đã làm được một việc ít ai nghĩ tới: Đó là tự biết cách mở nắp một chai nước suối.
Meet Octi là một con bạch tuộc cái được người dân địa phương tặng lại cho công viên hải dương Napier khi họ tìm thấy nó ở bờ biển New Zealand. Octi đã làm được một hành động rất đáng ngạc nhiên là dùng hai trong số 8 cái xúc tu của nó để mở một chai nước. Octi đã mở bằng cách ấn chặt mình vào cái nắp, quặp chặt lấy hai bên bằng những ống hút trên xúc tu. Sau một hồi cố gắng thì chiếc nắp đã rời khỏi chai.
Những nhân viên ở Napier cho biết, cô bạch tuộc Octi giờ đây có thể mở nắp của một cái chai chỉ trong vòng 2 phút rưỡi nếu như trong đó có một món rất hấp dẫn nó.
Ông Rob Yarall - giám đốc công viên hải dương Napier tâm sự rằng Octi là con bạch tuộc thân thiện và thông minh nhất mà ông đã từng gặp. "Octi là một sinh vật biển lanh lợi. Nó biết khi nào là giờ chơi, khi nào là giờ ăn. Không chỉ có thế, Octi còn gây ngạc nhiên cho nhiều người với tài tự mở nắp chai nước một cách dễ dàng" - Ông Yarall tự hào khoe.
...Mở được rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi!
Có lẽ bạch tuộc là loại sinh vật biển duy nhất có thể làm được việc này. Không thế sao được bởi với 8 chiếc xúc tu, chúng có thể thực hiện được một hành động ít ai nghĩ tới là mở được chiếc nắp vặn chặt của một chai nước.