Trong buổi họp báo sáng 23/3 tại TP HCM, ba thành viên nhóm nhạc nổi tiếng chia sẻ, họ đang có những ngày vui vẻ ở VN và hy vọng sẽ cống hiến cho khán giả những đêm diễn tuyệt vời.
Xuất hiện tại trước hàng trăm phóng viên, A.J. McLean, Nick Carter và Howie Dorough tỏ ra khá thoải mái. Nick là người tích cực trả lời nhất trong nhóm. Anh cho biết, Backstreet Boys bắt đầu tour diễn This is us từ cuối năm 2009 và rất vui khi điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới là Việt Nam. Chia sẻ cảm tưởng về Việt Nam, anh chàng điển trai nhất nhóm hào hứng: “Chúng tôi thật sự phấn khích khi đến Việt Nam. Ngoài đường có rất nhiều xe máy, con người thì thân thiện, hòa đồng. Ba thành viên nhóm đã có những khoảng thời gian vui vẻ khi đi thăm thú, khám phá xung quanh”. Nick cho biết, anh và những người bạn đã câu cá suốt 5 đến 6 tiếng tại một nơi nhỏ ở ngoại thành, không bắt được con cá nào nhưng cảm giác yên bình đã giúp các thành viên được tái tạo năng lượng sau chuyến bay dài.
Chàng ca sĩ 31 tuổi thay mặt nhóm khẳng định sẽ đem đến cho khán giả Việt Nam hai đêm diễn đẳng cấp quốc tế với tất cả nhiệt huyết, năng lượng và tài năng: “Chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng người xem trải qua những quãng thời gian tuyệt vời”.
Trước câu hỏi của phóng viên về cách giải quyết xung đột của các thành viên trên sân khấu cũng như trong cuộc sống, Nick cho biết, giữa họ không tránh khỏi bất đồng nhưng họ luôn biết vượt qua cái tôi, nhanh chóng hòa giải với nhau để duy trì tên tuổi. Giữa họ có tình bạn gắn bó keo sơn. Đây chính là lý do nhóm không tìm người thay thế Kevin khi anh rời khỏi Backstreet Boys vào năm 2006.
Lặng lẽ đến tham dự buổi họp báo dù không phải là phóng viên, ca sĩ Đức Tuấn cho biết, anh là một fan trung thành của Backstreet Boys. Anh chia sẻ đã rất nhiều lần mua vé xem show diễn của Backstreet Boys ở các nước nhưng vẫn muốn đến nhìn thần tượng ở khoảng cách gần nhất. Giọng ca Bây giờ, biển mùa đông tâm sự, do đi theo một dòng nhạc khác hẳn, anh không chịu ảnh hưởng gì của Backstreet Boys và hiện tại, boy band này đã không còn ở thời đỉnh cao phong độ nhưng anh vẫn mãi dành tình cảm cho nhóm. “Những gì mình đã thích thì sẽ thích mãi mãi, đó là sự cảm tính không thể giải thích” - Đức Tuấn nói.