Bài hát Việt 2006: Một hành trình...

Những ẩn số đã có lời giải, những giải thưởng đã có chủ nhân, hành trình một năm cố gắng không mệt mỏi của Bài hát Việt 2006 đã được kết thúc bằng một lễ trao giải diễn ra trọn vẹn vào tối ngày hôm qua (4-2)…

Những ẩn số đã có lời giải…

Giải thưởng cao nhất của chương trình- Bài hát của năm- đã được trao cho ca khúc “Chuông gió” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Có thể nói, kết quả này hoàn toàn không bất ngờ bởi nhiều ngày trước khi giải thưởng chính thức được công bố, đã có rất nhiều người dự liệu về việc “Chuông gió” sẽ được giải của năm nay. Ca khúc này đã nhận được tới 8 đề cử từ HĐTĐ cũng như nhiều lời khen ngợi của các thành viên Hội đồng.

Giải thưởng thứ hai nằm trong hệ thống giải thưởng chính của Bài hát Việt- Bài hát phong cách dân gian đương đại nổi bật- đã thuộc về ca khúc “Giếng làng” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ca khúc này đã nhận được 6 đề cử từ HĐTĐ, hơn đúng một đề cử với ca khúc “Ngồi hát mùa đông” của nhạc sĩ Lê Tịnh (5 đề cử). Cũng giống như “Chuông gió”, việc “Giếng làng” dành giải là việc cũng rất nhiều người đã dự đoán được và thậm chí, có người đã quả quyết: “Không có ca khúc nào có thể vượt qua "Giếng làng" ở giải thưởng này…”. Với việc nhận được giải Bài hát phong cách dân gian đương đại nổi bật thì đây là lần thứ hai tên tuổi của nhạc sĩ Lê Minh Sơn được vinh danh tại sân chơi Bài hát Việt, trong lễ trao giải cao nhất của năm.

Giải thưởng thứ ba dành cho Bài hát phong cách PopRock đương đại nổi bật được trao cho ca khúc “Sáng nay” của nhạc sĩ Lưu Hà An. Ca khúc này đã từng là đối thủ nặng ký của “Chuông gió” ở đề cử Bài hát của năm (5 đề cử), đồng thời là đối thủ ngang sức của “Chỉ một mình anh” (cùng 4 đề cử) trong đề cử ca khúc PopRock nổi bật. Mặc dù vậy, kết quả này lại là kết quả hoàn toàn bất ngờ và gần như đi ngược lại những gì khán giả dự đoán. Có thể nói đây cũng là một giải thưởng gây nhiều bất ngờ và… xôn xao trong buổi lễ trao giải tối qua. Người ta đã nghĩ đến nhiều hơn những cái tên như “Hai người lính”, “Đám cưới chuột” và “Thềm nhà có hoa” cho giải thưởng này.

Giải thưởng thứ tư- Nhạc sĩ tham gia phối khí hiệu quả- đã được chia đều cho hai nhạc sĩ Thanh Phương (Phối khí hiệu quả của live show tháng 12) và Minh Đạo (Phối khí hiệu quả của live show tháng 11).

Giải thưởng thứ năm cho Nhạc sĩ ấn tượng đã thuộc về nhóm nhạc rock Gạt tàn đầy - tác giả của “Đám cưới chuột”, Bài hát của tháng do HĐTĐ bình chọn của live show tháng 10. Cũng giống như trường hợp “Sáng nay” của Lưu Hà An, việc Gạt tàn đầy dành giải cũng nằm ngoài dự kiến của giới dự đoán trong suốt một tuần qua. Người ta đã nghĩ nhiều đến việc “Đám cưới chuột” của Gạt tàn đầy giành giải ở Bài hát phong cách PopRock đương đại nổi bật hơn là ở giải Nhạc sĩ ấn tượng.

Giải thưởng thứ sáu cũng nằm trong hệ thống giải thưởng của Bài hát Việt nhưng trong mảng bình chọn của khán giả. Giải thưởng mà như nhà báo Lại Văn Sâm đã nói khi trao giải- “Một giải thưởng tất cả các nhạc sĩ phải mơ ước, vì mục đích cuối cùng của một tác phẩm chính là sự yêu mến của khán giả…”- đó là giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất. Giải thưởng này đã được trao cho ca khúc “Thềm nhà có hoa” của nhạc sĩ trẻ Lê Thanh Tâm. Ca khúc này đã dẫn đầu bảng bình chọn 18 ca khúc với số phiếu kỷ lục là 185.700 phiếu.

Giải thưởng thứ bảy đồng thời là giải thưởng thứ hai trong hệ thống bình chọn lấy số phiếu từ khán giả- Giải Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất- thuộc về cặp song ca Hà Anh Tuấn – Phương Linh. Việc cặp song ca này dành giải cũng là việc hoàn toàn không gây bất ngờ với nhiều người.

Giải thưởng thứ tám- giải thưởng đầu tiên trong hệ thống những giải thưởng mới của Bài hát Việt 2006- giải triển vọng dành cho tác giả trẻ tuổi nhất đã thuộc về chàng nhạc sĩ 20 tuổi Văn Phong, tác giả của ca khúc “Giấc mơ mang tên mình”.

Giải thướng thứ 9- giải thưởng thứ hai trong hệ thống những giải thưởng mới- là giải cống hiến cho tác giả cao tuổi nhất đã thuộc về tác giả của ca khúc “Ngồi hát mùa đông”, nhạc sĩ 72 tuổi Lê Tịnh. Ông hoàn toàn xứng đáng nhận được giải thưởng này. Ca khúc của ông cũng là một trong những ca khúc được đánh giá cao của live show tháng 12 cũng như 18 ca khúc cuối cùng lọt vào chung kết.

Giải thưởng thứ 10- giải thưởng cuối cùng trong hệ thống giải thưởng mới- là giải thưởng do Hội nhạc sĩ bình chọn dành cho ca khúc có nhiều sáng tạo đã được trao cho ca khúc “Niềm hy vọng” của nhạc sĩ Hà Dũng.

Ngoài 10 giải thưởng nằm trong hệ thống giải của Bài hát Việt thì tại lễ trao giải đêm qua cũng xuất hiện thêm hai giải thưởng khác. Đó là giải dành cho nhóm nhạc ấn tượng của nhà tài trợ Nokia và giải này đã được trao cho nhóm nhạc rock Gạt tàn đầy. Và giải thứ hai là giải của trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội- giải cho ca khúc viết  về đề tài người lính hay nhất- đã được trao cho ca khúc “Hai người lính” của tác giả Trần Văn Toàn.

Người chiến thắng- cảm xúc và những giọt nước mắt…

Nhạc sĩ Lưu Hà An: “Đứng ở trên sân khấu này tôi nhớ về khoảng thời gian năm tôi 8 tuổi… Giải thưởng này… với tôi… vô cùng lớn lao, vô cùng ý nghĩa vì đây là giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời tôi được nhận…”

Nhạc sĩLê Minh Sơn: “Cảm ơn Ban tổ chức, cảm ơn khán giả, cảm ơn những nụ hôn, cảm ơn tất cả những người đã yêu mến Giếng làng…”

Nhóm Gạt tàn đầy: “Chúng tôi rất vinh dự, rất vui, rất bất ngờ… Cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức ra cuộc thi này và cảm ơn tất cả khángiả…”

Nhạc sĩ Lê Thanh Tâm: “Cảm ơn ban tổ chức vì nếu không có ban tổ chức Tâm sẽ không có cơ hội đứng trên sân khấu này buổi tối hôm nay, cảm ơn những khán giả đã yêu mến và ủng hộ cho "Thềm nhà có hoa", cảm ơn ca sĩ Hải Yến… Tâm rất hạnh phúc vì cả hai ca khúc Tâm tham gia BHV đều nhận được giải thưởng của khán giả… Tâm mong sản phẩm của Tâm sẽ như một món quà dành cho các bạn…”

Nhạc sĩ LêTịnh: “Tôi chỉ xin được nói một câu, một câu rút từ gan ruột của tôi, đó là cho đến lúc này tôi đã thực sự tin tưởng và yên tâm vào lớp trẻ ngày nay…”

Nhạc sĩ trẻ Văn Phong: “Văn Phong không thể nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng danh giá này. Mong quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ những tác phẩm của Văn Phong…”

Nhạcsĩ Hà Dũng: “Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã đưa Niềm hy vọng đến với khán giả. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này vì… tôi đã không có cơ hội lấy âm nhạc làm sự nghiệp của mình…"

Nhạc sĩ Trần Văn Toàn: “Xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn những khán giả, cảm ơn người lính già trong bài hát của tôi vì đã kể một câu chuyện rất hay cho thế hệ sau. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng dùchúng tôi hát gì thì trong chúng tôi vẫn mang dòng máu Việt Nam, chúng tôi vẫn là những đứa con của Việt Nam…”

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: “Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn những nhà phê bình, những nhà báo, những khán giả đã bình chọn và ủng hộ cho ca khúc của tôi. Cảm ơn HĐTĐ, cảm ơn ca sĩ Thu Minh, cảm ơn những sự đồng cảm, những sự khích lệ tôi trong bước đường đi tìm cái mới…”