“Liveshow hôm nay có nhiều bài hát hay…” - Đó là lời nhận xét của nhà báo Lại Văn Sâm về đêm diễn đầu tiên của Bài hát Việt 2007 diễn ra vào tối 13/5 tại sân vận động Lan Anh, TP.HCM.
Những dư vị…
11 ca khúc, 11 sự khác biệt đã mang đến cho liveshow đầu tiên những dư vị khác nhau. Nếu “Bàn tay trắng” của Nguyễn Hải Phong với sự thể hiện của Minh Thư mang đến sự hoạt náo đầy sôi động cho phần mở màn của chương trình, thì “Vài lần đón đưa” của Trần Lê qua sự trình bày của Lê Hiếu là sự nhẹ nhàng - nhẹ nhàng như một bức tranh cuộc sống, giản đơn và gần gũi. Trong khi đó, “Bão đêm” của An Hiếu với chủ đề xã hội, “mong muốn được sẻ chia - nơi những cơn bão đi qua” đã gần như khiến khán giả lặng đi vì ca từ và tiết tấu. Nhưng ngay sau cảm giác “nghẹn thở”, “nặng nặng nơi ngực” do “Bão đêm” mang đến thì khán giả lập tức trở lại với một cảm giác vui tươi trong “Chuyện” của Anh Minh. Với nhiều âm hưởng của jazz, nhẹ nhàng, đơn giản… ca khúc của Anh Minh đã thực sự mang đến cho người nghe những niềm vui nhỏ, giản dị và tạo được một dấu ấn không nhỏ trong đêm diễn.
Minh Thư và "Bàn tay trắng"
Một chút âm hưởng của ca trù, một chút hơi hướng của world music và là một sự thử nghiệm mới trong sáng tác của tác giả - “Độc huyền cầm”, một tác phẩm của Bảo Lan qua sự thể hiện của chính cô cùng những người bạn trong nhóm Năm dòng kẻ cũng là một trong những ca khúc đáng nhớ của đêm diễn tối qua.
Minh Quân và Hằng Nga với "Em trở về đi"
Cùng nằm trong những ca khúc tạo được chú ý với khán giả còn có “Em trở về đi” - ca khúc song ca khá thành công và ấn tượng của Minh Quân và Hằng Nga, và ca khúc “Mộ gió” của nhóm Unlimited. Cũng mang đề tài xã hội như “Bão đêm” nhưng phong cách rock, lối biểu diễn hay, “Mộ gió” như một tiếng ngân dài và phù hợp khi được lựa chọn là ca khúc kết cho chương trình. Tuy nhiên, sẽ hay hơn nếu ca khúc này được Unlimited hát rõ lời hơn…
Sự thu hút…
Có thể nói, một trong những điều gây thu hút trong chương trình ngày hôm qua là việc có thêm người dẫn chương trình mới tại Bài hát Việt. Hiền Thục - cô ca sĩ đi lên từ nhà hát thiếu nhi thành phố đã trở thành một người dẫn không kém cạnh MC nhà nghề Anh Tuấn. Cô đã tung hứng khá nhịp nhàng với bạn dẫn của mình trong suốt buổi diễn một cách tự nhiên dù có đôi chỗ vẫn còn hơi gồng mình. Tuy nhiên, như nhà báo Lại Văn Sâm nhận xét sau buổi diễn: “Với một người lần đầu dẫn chương trình thì như vậy là được…”.
Sân khấu BHV
Bên cạnh việc có thêm MC mới thì còn một điểm khác đổi mới ở Bài hát Việt 2007 tạo được nhiều thiện cảm với khán giả, đó là quy mô sân khấu. Năm nay, cùng với việc chuyển đến điểm diễn mới (sân Lan Anh thay cho nhà hát Hoà Bình trước đây) thì phần thiết kế sân khấu cũng công phu và hoành tráng hơn trước. Cùng với sự “phát triển” của sân khấu, có một sự phát triển khác cũng dễ nhận thấy là âm thanh của chương trình dường như cũng tiến bộ hơn trước rất nhiều.
Và khán giả…
Thái Thuỳ Linh và "Bão đêm"
Dương Quốc Hưng - một trong những gương mặt của Sao Mai Điểm hẹn 2006 đã rất vui vẻ phát biểu ngay sau khi đêm diễn kết thúc: “Tiếc là Hưng không được xem trực tiếp tại sân khấu, nhưng Hưng đã xem hết chương trình qua TV tại nhà. Ca khúc gây ấn tượng nhất với Hưng trong đêm diễn là ca khúc “Bão đêm” do Thái Thuỳ Linh biểu diễn. Thái Thuỳ Linh biểu diễn hay quá. “Chuyện” của tác giả Anh Minh do Nguyên Thảo trình bày cũng là một ca khúc hay. Ca khúc này có giai điệu khá nhẹ nhàng, dễ thương, Thảo biểu diễn rất tự nhiên và hát khá ổn. Ngoài ra, có một ca khúc khác Hưng cũng rất thích là “Độc huyền cầm” của Bảo Lan. Nói chung, Hưng thấy những ca khúc trong chương trình lần này hay và sân khấu rất đẹp!”.



