Bài hát Việt 2009: Một sự khởi đầu thất vọng

Không lôi cuốn, hấp dẫn như mong đợi, Gala khởi động Bài hát Việt đã diễn ra một cách tẻ nhạt, thiếu cuốn hút mặc dù hội tụ nhiều ca sĩ hàng sao, có nhiều ca khúc “hit, hot” và cả ca sĩ ngoại.

Hoành tráng, lộng lẫy nhưng…nhạt thếch

Việc chương trình mở màn muộn (gần 20h30 phút) khá đông khán giả xem trực tiếp tại Nhà hát Hòa Bình có ấn tượng ban đầu là… nản.

Mặc dù sân khấu được thiết kế khá ấn tượng, bắt mắt song âm thanh phập phù, bập bõm chưa xứng tầm với một chương trình ca nhạc được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia. Ban nhạc của chương trình không được giới thiệu, và phần hòa âm của họ chưa hay nên không tạo được nhiều rung động cho khán giả.

Không có những màn “tung hứng” đầy tự nhiên, ngẫu hứng của cặp dẫn chương trình như trước, một mình Anh Tuấn giới thiệu các tiết mục bằng cách chủ yếu là…đọc trên giấy làm cho đêm nhạc đã thiếu cảm xúc lại càng “ỉu xìu” thêm nữa.

Ảnh minh họa

 "Cứ ngủ say" chỉ đẹp phần nhìn nhưng không hấp dẫn phần nghe

Có quá nhiều qua sỹ hát phô, chênh, lệch “tông”, một số ca sỹ hát khá tròn kỹ thuật thì lại “nhạt như nước ốc” cho dù toàn là những bài thuộc hàng “top” của Bài hát Việt mấy năm qua. Người ta đã thấy thất vọng lại càng chán nản hơn khi nghe Hải Yến hát Thềm nhà có hoa bao nhiêu lần mà vẫn chưa “chuẩn”; Nguyễn Đức Cường “lờ vờ” thiếu sức sống, hát không ra hơi Em trong mắt tôi - bài hát từng đoạt giải chính thức năm trước. Nguyễn Hải Phong là nhạc sỹ nên chưa bao giờ hát hay, đã thế lại kết hợp với Phương Linh khiến Cứ ngủ say mất hết cảm xúc, cho dù ý đồ đưa “tác giả” các ca khúc lên sân khấu trình bày tác phẩm của mình là đáng khuyến khích. Nhưng, không phải nhạc sỹ nào cũng biết hát, và không có nghĩa cứ biết hát là hát hay.

Ảnh minh họa

Độc huyền cầm - một trong số ít tiết mục "hoàn hảo" ở tất cả các yếu tố.

Chương trình chỉ “kéo lại” được một số tiết mục như Độc huyền cầm (Năm dòng kẻ), Sáng nay (Tùng Dương), Chuông gió (Thu Minh), Giếng làng (Lê Minh Sơn)… Tuy nhiên, khi chương trình vẫn còn những tiết mục “đỉnh” như Độc huyền cầm, Chuông gió hay phần biểu diễn của ca sĩ Arlene Estrella người Philipine chưa diễn ra, thì nhiều khán giả đã rục rịch bỏ về làm không khí tại Nhà hát như cảnh chợ chiều, cho dù ban đầu, họ đến gần như chật kín Nhà hát. Với bất kỳ lý do gì thì hình ảnh các hàng ghế lác đác, lưa thưa người khi đêm diễn chưa kết thúc là thực tế đáng buồn cho một sự khởi đầu không như mong muốn của Bài hát Việt 2009.

Ảnh minh họa

Khán giả đìu hiu - một sự khởi đầu đáng buồn của Bài hát Việt 2009


 “Mới” nhưng chưa…“tươi”

Không thể phủ nhận sự tìm tòi những ý tưởng mới của ê kíp chương trình với mục đính làm Bài hát Việt trở nên tươi mới, khác lạ. Gần 1/3 tiết mục do ca sĩ ngoại trình bày (5/17) và được mở/kết bằng các ca sĩ ngoại. “Rất nên có những gala như thế này vì từ đó chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ các nước khác như bản lĩnh sân khấu khi diễn live, chuyên môn,… mà xa hơn là hiểu được âm nhạc của các nước bạn, để biết chúng ta đang đứng ở đâu…” - Nhạc sĩ “Nồng nàn Hà Nội” Nguyễn Đức Cường nói.

Ảnh minh họa

Nguyễn Đức Cường

Ảnh minh họa

Nguyễn Đức Cường

Tuy vậy, việc mời các ca sĩ nước ngoài góp mặt trong các đêm gala để những ca khúc Việt có cơ hội “vươn mình” ra ngoài lãnh thổ hay việc chương trình sẽ mang hơi thở mới, hấp dẫn hơn hay không thì chưa ai dám khẳng định. Tác giả các ca khúc À í a, Giếng làng, Mưa phùn (Lê Minh Sơn) bày tỏ: “Trong âm nhạc không có rong chơi, chúng ta làm việc nghiêm túc sẽ cho ra những sản phẩm nghiêm túc và hãy cứ miệt mài lao động. Còn việc âm nhạc của chúng ta có bay ra khỏi chữ S hay không thì còn phụ thuộc vào rất nhiều điều khác…”.

Ảnh minh họa

Lê Minh Sơn "ngông" với quần cam, nhưng khá ấn tượng với Giếng làng.

Qua gala đầu tiên của năm 2009, có thể thấy hiệu ứng từ những phần biểu diễn của hai các ca sĩ Đông Nam Á chưa cao. Ngoài đoạn dân ca Việt Nam trong bài Qua cầu gió bay do ca sĩ trẻ người Brunei - Putri Norizah - ngẫu hứng bằng tiếng Việt trong phần giao lưu với khán giả được nhận những tràng pháo tay thì các phần biểu diễn khác của cô và cả của Arlene Estrella chẳng hơn các ca sỹ Việt Nam ở điểm gì. Phải chăng do họ - khán giả của Bài hát Việt -  chưa quen với sự mới lạ này và chỉ thích với những ca khúc thuần Việt đã ngấm như Giếng làng - Lê Minh Sơn, Độc huyền cầm - Bảo Lan, Trôi trong gương (Giáng Son - Nguyễn Vĩnh Tiến),…?

Nhạc sĩ Trần Tiến có bộc bạch suy nghĩ của ông trong đoạn video clip phát tại chương trình: “Cô gái Sầm Nưa tôi sáng tác khi nửa nốt nhạc… chưa biết. Viết nhạc vừa dễ nhưng cũng vừa khó, vì âm nhạc giống như biển cả, nếu không vững tay lái chúng ta sẽ chìm nghỉm. Tuy nhiên, đừng bao giờ nghĩ viết nhạc để bay ra thế giới, hãy viết âm nhạc vì chính bản thân và con người các bạn”.

Dẫu sao, đây mới chỉ là màn “khởi động” cho mùa giải Bài hát Việt bước vào tuổi thứ 5 nên hẳn sẽ không tránh khỏi những “sậm sựt”. Hy vọng rằng, sau đêm nhạc này, các gala sau sẽ diễn ra “trơn chu”, tạo được sức lôi cuốn và ấn tượng với khán giả hơn nữa, xứng tầm của một đêm nhạc hội cũng như những gì mà Bài hát Việt đã đạt được sau 4 mùa vừa qua.

Hình ảnh các nhạc sĩ, ca sĩ thể hiện trong đêm gala:

Ảnh minh họa

Arlene Estrella

Ảnh minh họa

Putri Norizah

Ảnh minh họa

Hải Yến (phải)

Ảnh minh họa

Lưu Hương Giang

Ảnh minh họa

Lưu Hương Giang

Ảnh minh họa

 Thu Minh

Ảnh minh họa

 Thu Minh