Bài hát Việt: Sự kết nối nhạc của nhạc và hồn Việt…

Tôi không phải một ca sĩ, không phải một nhạc sĩ, càng không phải là một nhà phê bình chuyên nghiệp. Rất đơn giản tôi là một người yêu nhạc và nghe nhạc…

b
Âm nhạc là một trong những món quà kỳ diệu nhất mà con người tạo ra để trao nhau. Cũng như mọi người, tôi nghe nhạc không chỉ để thư giãn, hoà nhập mà còn là để nhìn nhận, quan sát sự phát triển của âm nhạc nước nhà.

Kinh tế thị trường ít nhiều cũng ảnh hưởng tới âm nhạc, cũng bởi vì thế mà một bộ phận không nhỏ nhạc sĩ, ca sĩ đang có những tác động và hướng đi chưa thật tích cực. Để rồi chợt trong chúng ta có những câu hỏi những lớp nhạc sĩ, ca sĩ kế cận, những cây đa, cây đề của nhạc Việt họ đang ở đâu, họ làm gì. Họ chưa sẵn sàng, đang chuẩn bị hay chờ đợi một sân chơi thật sự chuyên nghiệp?

Song song với “Con đường âm nhạc”; “Ký ức thời gian”… nhằm nhìn lại nền âm nhạc Việt, tôn vinh tinh hoa, những nốt thăng của âm nhạc nước nhà thì sự ra đời của liveshow Bài hát Việt 2005 đã thực sự để lại cho tôi dấu ấn, dấu ấn của cái mới. Và thực sự là chưa dám chắc chắn nhưng tôi tin từ đây âm nhạc nước ta sẽ thực sự chuyển mình.

“Bài hát Việt” tôi nghĩ không chỉ là một cái tên, nó chứa đựng những khát khao, mơ ước. Nó là một sự khẳng định các bạn sẽ làm gì, phát triển và tôn vinh cái gì, đó là: Bài hát Việt. Và chắc chắn ai là người đã khai sinh, lựa chọn cái tên này cũng là người vô cùng tâm huyết với âm nhạc.

Sự ra đời đầy ý nghĩa này đã thực sự là một động lực đưa nhạc Việt đi lên theo chiều hướng tích cực. Đây là nơi để họ- những nhạc sĩ tên tuổi, những nhạc sĩ không chuyên, những nhạc sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, những cây mic vàng và khán giả. Đây là nơi họ sáng tác, họ hát, họ lắng nghe, họ chia sẻ và ngẫm nghĩ. Và dù thế nào thì tất cả họ đều có điểm chung là yêu nhạc, trăn trở với âm nhạc đương đại.

Bài hát Việt đã hoàn thành được một nhiệm vụ thiêng liêng đó là kết nối. Kết nối giữa trái tim với trái tim, kết nối âm nhạc và hồn người.

Đây là một sân chơi hội tụ những cái mới mà cứ bước chân vào có thể chỉ là thử sức, khẳng định bản thân nhưng chắc hẳn họ là người bản lĩnh, thích khám phá và đầy mạo hiểm.

Nếu so sánh một cách gần gũi thì Bài hát Việt là khoảng trời để các nhạc sĩ, ca sĩ thảo sức thể hiện chính mình. Và khoảng trời mới đó đầy tính chuyên nghiệp và đẳng cấp. Chính tính chuyên nghiệp của các bạn là một thách thức cho những ai muốn bước chân vào, mỗi bài ca, lời hát phải thực sự là những viên ngọc, tiếng vàng. Đó là chuyên nghiệp ở phong cách tổ chức, sân khấu dàn dựng, Hội đồng thẩm định, MC, những chương trình tương tác giữa khán giả với ca sĩ, nhạc sĩ.Và một nét riêng trong cơ cấu giải thưởng của Bài hát Việt là sự đa dạng, phong phú: Giải thường giành cho ca khúc của tháng, giải thưởng cho bài hát được yêu thích, nhạc sĩ có ca khúc được lựa chọn, ca sĩ trình bày hiệu quả và cả và cả những bản phối khí hiệu quả… Đó là sự thúc đẩy, cổ vũ và động viên mạnh mẽ cho tinh thần lao động và sáng tạo của ca sĩ, nhạc sĩ.

Đó là sự khởi đầu cho sự ra đời của hàng trăm ca khúc mới, những bản ballad ngọt ngào, những ca khúc rock sôi động hay những ca khúc mang âm hưởng dân gian đậm đà, những ca khúc mang chủ đề xã hội nóng bỏng… và chắc chắn sẽ còn nhiều, nhiều hơn nữa. Những ca khúc sẽ ngày một hoàn thiện, tạo ra dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc.

Chưa ai định nghĩa được sự hoàn mỹ, càng không có thứ gì đang tồn tại đạt được mức tuyệt đối. Bởi vậy, Bài hát Việt dù thế nào cũng không tránh khỏi được những thiếu sót, nhưng chắc chắn ai cũng tin rằng sự hăng say, nhiệt tình và tâm huyết của các bạn sẽ nhanh chóng làm giảm đến mức tối thiểu nhưng sai sót đó.

Nước ta vừa gia nhập WTO, như muôn mặt của đời sống âm nhạc cũng phải đối mặt với bao thách thức, nắm trong tay bao cơ hội và thuận lợi. Nhiệm vụ của các bạn là quảng bá âm nhạc Việt bay cao hơn, xa hơn và sâu rộng hơn. Thách thức của các bạn là phải đối mặt với hàng trăm thị trường âm nhạc, họ cũng rất chuyên nghiệp, thậm chí còn có cái hơn. Nhưng không bởi thế mà các bạn lùi bước. Bài hát Việt có những nhạc sĩ thực sự tài năng, những ca sĩ thực sự chuyên nghiệp. Đó chính là những thuận lợi của các bạn và dĩ nhiên, trước khi tìm đường xuất ngoại, thì chắc chắn Bài hát Việt phải tìm lối đi riêng cho mình ở trong nước. Đáp ứng được nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người Việt. Có thế mới giảm được sự lấn lướt của nhạc Hàn, Hoa, Anh, Mỹ… Nói như thế nhưng không phải cả tương lai âm nhạc nước nhà đang đặt trên vai của Bài hát Việt, nó còn phụ thuộc rất rất nhiều vào nhà sản xuất, nhạc sĩ và ca sĩ… Nhưng sự cố gắng của các bạn đã, đang và sẽ góp phần vào nhiệm vụ đó. Chính là phát triển và quảng bá nhạc Việt Nam , xây dựng một thuươg hiệu cho Bài hát Việt, khẳng định thương hiệu đó cũng nhờ một phần vào Bài hát Việt.

Sắp tới các bạn sẽ đi con đường nào, đi ra sao, đi tới đâu chắc chắc các bạn đang định hướng được. Nhưng chắc chắc một điều, dù đi đường tắt, đường vòng hay cao tốc, đi bằng hai chân, xe đạp hay phản lực đều vươn tới cái đích là tôn vinh tinh hoa, vẻ đẹp của Bài hát Việt nói riêng và âm nhạc Việt nói chung.

Một năm nữa lại sắp qua đi, Bài hát Việt sắp đầy hai tuổi, còn quá trẻ so với lịch sử âm nhạc nước nhà. Nhưng chính bằng sức trẻ của mình các bạn sẽ làm nên những kỳ tích mới. Hãy tận dụng tối đa nó để hoàn thành trách nhiệm của các bạn. Cùng với âm nhạc bao cố gắng, đóng góp, cống hiến của các bạn sẽ mãi tồn tại và ghi nhận. Live show Bài hát Việt 2006 đang đi vào những chặng cuối, nhưng chắc chắn là chưa dừng lại. Và tiếp theo là Bài hát Việt 2007, 2008… sẽ lại ra đời cùng bao khát khao và nỗ lực của các bạn để tiếp nối mục tiêu, phát huy thành công và khắc phục sai sót của hai năm 2005, 2006.

Tôi không dám nói gì hơn hay dự đoán gì cho tương lai của Bài hát Việt bởi tất cả nằm trong tay các bạn, cũng vì tôi không có đầy đủ chuyên môn hay khả năng tiên tri.

Cố lên! Cố lên!

Con đường phía trước còn dài, còn khó khăn gian khổ. Nhưng nếu trải đầy nhung lụa và hoa hồng thì còn gì là thành công. Hãy vững bước vì các bạn không đơn độc. Hãy vững bước vì các bạn đang làm nhiệm vụ cao cả. Hãy vững bước để kết nối nhạc Việt với hồn Việt, kết nối nhạc Việt với thế giới. Hãy vững bước vì Bài hát Việt.

Xin hãy nhớ: “Đã lùi thì phải tiến, đã tiến thì đừng lùi”

Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe, đã tạo cơ hội cho tôi chia sẻ cảm xúc về Bài hát Việt và động viên được một phần nào tới các bạn- những con người đang ghi công lặng lẽ.