Bài hát Việt tháng 11: Cuộc rượt đuổi giữa hai trường phái

“Bài hát Việt” tháng 11 sẽ không có gì đáng nói nếu không phân làm hai “giới tuyến” rõ ràng đến thế: Một phe trình diễn kỹ thuật lẫn cách hát điệu đà; một bên đi vào thực chất, mộc và  thật.

dKết quả là, sau bao nhiêu sửng sốt, khán giả  vốn  bao giờ cũng  là biểu đồ thất thường, đã nhất trí chọn bài hát mới toanh của chàng nghệ sĩ lính mới Trần Văn Toàn- “Hai người lính” làm bài hát ấn tượng với 2.846 phiếu bầu.

Ca từ bài hát này rất giản dị, thậm chí có vẻ khô nếu thoạt nghe qua. Hai người lính ở hai chiến tuyến  nay đã thành “hai người đàn ông già  lòng hết hận thù/hai người đàn ông già lòng bình yên”. Giai điệu rock buồn khá hay, cộng thêm phần hát mộc đúng sở trường của Phạm Anh Khoa, kỹ thuật phối khí không làm người nghe rối trí của chính tác giả, đã đẩy ca khúc  mới này đi thẳng vào tim người nghe và khiến họ nhấn nút bình chọn.

Nguyễn Xinh Xô dầy về kỹ thuật, nhưng không vì thế mà thiếu đi cái chất xao động vốn cần có ở một ca khúc. “Để dành” qua phần đệm guitar quấn quít, qua giọng hát của Hà Anh Tuấn cũng có thể chinh phục người nghe. Song lần này, Hà Anh Tuấn có vẻ điệu ra, chú ý cách “diễn” hơn, thành ra anh vẫn đứng mấp mé giữa những ca khúc giản dị mà nhiều sâu lắng hay những ca khúc bắt đầu láng lẩy ở giọng hát.

Ở trường phái thứ hai có hai đối thủ mạnh của những tay chơi lần đầu xuất đầu lộ diện. Đó là  cặp  Nguyễn Vĩnh Tiến-Giáng Son với “Trôi trong gương”, là Lê Minh Sơn với ca khúc tự hát “Giếng làng”.  Bài hát đầu vốn dĩ quá kỹ thuật, nếu cũng được thể hiện bằng cách đầy đau đớn, lắc lư nội tâm như kiểu của Mỹ Lệ thì chỉ càng rối rắm thêm.

Còn Lê Minh Sơn, anh đã vượt qua cách làm duyên, vốn có của mình để  cùng với tiếng đàn guitar tình tứ chơi vơi với giếng làng, các thiếu nữ, với một vẻ vờ “ngây thơ ngẩn ngơ”: “Câu hát  lội nước/con trâu đứng ngẩn ngơ về trời/ bóng mây trắng ngẩn ngơ về trời/em chân trắng ngẩn ngơ về trời/giấu đôi thùng gánh nước  ngẩn ngơ nụ hôn ở lại…”.

Còn lại, từ Đoan Trang, AC&M, Kasim… đều bị ảnh hưởng rập khuôn ở cách phô diễn quá nhiều kỹ thuật, nên bài hát như chiếc áo không người mặc.

Dẫu sao thì đã sắp khép lại  1 năm “Bài hát Việt”, và càng về sau, cuộc đua càng hay hơn. Ở chỗ ngay cả nhạc sĩ mới vào làng cũng nỗ lực đưa ra những bài hát giàu sáng tạo như  Trần Văn Toàn, và trình độ nghe của khán giả khá dần lên, có những khi đạt đến độ chuẩn mà không cần sự hỗ trợ của “nỗi ám ảnh” fan.