Nhàn nhạt là cảm giác khi xem Bài hát Việt tháng 11. Có vẻ như sân chơi này bắt đầu kém hấp dẫn bởi sự lặp đi lặp lại của những gương mặt cũ.
Cũ từ các tác giả tham gia dự thi đến những gương mặt ca sỹ thể hiện. Vẫn cứ là Quốc Bảo, Lưu Thiên Hương, Đức Nghĩa... ở mảng sáng tác, còn ca sỹ thì Phương Anh, Vương Dung, Y Vol, Đoan Trang, Mai Khôi… "may" mà có thêm Phương Vy “Idol”.
Ca sỹ Phương Vy lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Bài hát Việt qua ca khúc “Này anh” của Nguyễn Hữu Trường Giang (Ảnh: Dân trí)
Ca sỹ Phương Vy lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Bài hát Việt qua ca khúc “Này anh” của Nguyễn Hữu Trường Giang (Ảnh: Dân trí)
Các ca khúc trong Bài hát Việt tháng 11 chưa thấy bật lên hay ít ra “nhen nhóm” một xu hướng âm nhạc rõ nét của các cây viết. Họ vẫn bị “luẩn quẩn” trong những lối mòn, dù đã cố gắng thể hiện sự sáng tạo trong phối khí. Ngay cả Hết quan hoàn dân (Lê Đăng Khoa) được MC phỏng vấn sau khi kết thúc phần dự thi với kiểu “tự lăng xê” một nét mới trong sân chơi này thì nó vẫn không để lại ấn tượng gì. Chưa kể Trần Quang Hào hát quá gắng gượng một bản rock mang hơi hướng dân gian, vì đó không phải sở trường của ngôi sao mai này.
Ca sĩ Mai Khôi thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác - Màu trắng
Ca sĩ Mai Khôi thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác - Màu trắng
Ca sĩ Mai Khôi thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác - Màu trắng
Có vài ca khúc được đánh giá khá “sạch sẽ” nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc “nghe được” mà không thể có triển vọng làm những cuộc “chinh phục” khán giả ngoài sân chơi Bài hát Việt. Có thể kể đến Quạt giấy (Lưu Thiên Hương) do Đoan Trang thể hiện, Như một giấc mơ (Thu Trang) do Phương Anh hát, Giấc mơ bình yên (Minh Vương) do Phan Đinh Tùng và Thu Minh trình bày - bài hát này kết thúc chương trình đã nhận được giải Ca khúc ấn tượng do khán giả bình chọn. Ở một khía cạnh khác, Giấc mơ bình yên hiện đang rất “hot” trên mạng với tiếng hát của Thùy Chi song ca với chính tác giả Minh Vương. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do mà ca khúc này nhận được nhiều phiếu bầu chọn nhất trong đêm diễn.
Sự trở lại của Mai Khôi lần này không tạo được một cú đột phá nào, ngoài việc cô vẫn đẹp và hấp dẫn mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Cùng với giọng hát khá cảm xúc của Mai Khôi, Phương Vy “Idol” cũng thể hiện tốt bài hát Này anh (Nguyễn Hữu Trường Giang) cho dù lần đầu tiên cô xuất hiện trên sân khấu Bài hát Việt.
Vội của Đức Nghĩa đúng là hơi “vội vàng” nên còn “non” cho dù Vương Dung hát khá ấn tượng. Bản phối do chính tác giả thực hiện nên vẫn bị đi vào lối mòn mà chưa thấy sự bứt phá. Tuy nhiên Đức Nghĩa cũng cho thấy khả năng đa dạng trong việc sử dụng các chất liệu dân gian trong các tác phẩm của anh. Đây cũng là điều đáng khen với tác giả trẻ này.
Quốc Bảo có vẻ không có “duyên” với Bài hát Việt. Những ca khúc anh gửi dự thi ở sân chơi này rất chắc tay nhưng vẫn chưa thực sự vượt lên những bài hát khác. Ngày hai mươi nằm trong album “Mùa mới cho Trang” của ca sỹ Sao mai điểm hẹn Từ Hiền Trang, khá hay về cấu trúc và ca từ nhưng chính ca sỹ lại thể hiện chưa thành công khiến bài hát trở nên mờ nhạt.
Cũng trong đêm Bài hát Việt tháng 11, các giải thưởng của Bài hát Việt tháng 10 cũng đã được trao cho các chủ nhân của nó.
Lê Minh Sơn lên nhận giải Bài hát của tháng do Hội đồng thẩm định bình chọn với ca khúc Mưa phùn, theo đó, Khánh Linh cũng đoạt giải Ca sỹ thể hiện hiệu quả với bài hát này. Đây là ca khúc rất mới của Sơn nhưng anh cũng đã kịp giới thiệu trong live show Lê Minh Sơn tại nhà hát lớn Hà Nội cách nay mấy tháng, trước khi tham gia Bài hát Việt.
Khánh Linh hát bài này hay hơn khi hát trong live show Lê Minh Sơn. Phần vì “ngấm” bài hơn, phần vì là “cuộc thi” nên cô có vẻ dồn hết tâm huyết và cảm xúc, khác với trong đêm nhạc Lê Minh Sơn cô bị “lấn át” bởi các “sao” sáng hơn và phần hòa tấu cực ấn tượng của nhóm nhạc Lê Minh Sơn. Ngay sau khi trao giải, cô đã thể hiện lại ca khúc Mưa phùn rất nhuần nhuyễn, cảm xúc, xứng đáng với giải thưởng mà ban tổ chức trao cho cô.
Giải phối khí được trao cho Sơn Thạch - người đã lập kỷ lục ở Bài hát Việt tháng 8 với ca khúc Cánh buồm phiêu du. Bài hát lần này anh phối khí là Áo mùa đông của tác giả Hà Quang Minh do Phương Anh trình bày.
Ca khúc được khán giả yêu thích nhất đã thuộc về Giấc mơ của Dương Cầm do Cẩm Tú thể hiện. Đây là ca khúc “ổn” nhất của Dương Cầm sau khi Mong anh về được Thu Minh làm “bùng nổ” các sân khấu ca nhạc. Dương Cầm được đánh giá là nhạc sỹ trẻ tài năng bởi anh viết “đâu ra đấy” (theo đánh giá của giới chuyên môn). Và vì là người trẻ nên những sáng tác của Cầm luôn mang đậm hơi thở cuộc sống của giới trẻ, chính vì vậy mà anh luôn được những fan 8x, 9x ủng hộ nhiệt tình.