Bài học cho những ai ham cho vay lãi suất cao

Lợi dụng lòng tin của những người cùng kinh doanh trong chợ, tình cảm hàng xóm láng giềng, cùng với việc “đánh trúng" vào lòng tham hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần so với ngân hàng…, trong thời gian qua Hoàng Thị Thắng, trú tại tổ 4, khu 8, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) đã lừa hơn 10 tỷ đồng của các hộ kinh doanh trong chợ Cột 3, rồi bỏ trốn.

Liên tiếp trong những ngày gần đây, nhiều hộ kinh doanh trong chợ Cột 3, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh và cơ quan báo chí địa phương về việc họ bị Hoàng Thị Thắng (42 tuổi), trú tại tổ 4, khu 8, phường Cao Xanh lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 10 tỷ đồng.

Bài học cho những ai ham cho vay lãi suất cao ảnh 1

Các hộ kinh doanh ở chợ Cột 3 bức xúc vì tiền tích góp của mình "bỗng dưng biến mất".

Ngày 15-3, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có mặt tại chợ Cột 3. Trên khuôn mặt của nhiều hộ kinh doanh bán tạp hóa, rau quả và hàng tươi sống nơi đây vẫn một vẻ rầu rĩ bởi món tiền tích góp bấy lâu của họ có nguy cơ “bỗng dưng biến mất”. Bác Mạc Thị Trắng (63 tuổi) than phiền: "Hôm nay là đến lượt tôi được nhận 180 triệu đồng tiền họ (đây là hình thức góp tiền, giúp nhau có nhiều vốn hơn để đầu tư làm ăn), nhưng bây giờ không biết đòi ai vì Thắng là người cầm cái gom tiền hàng ngày của mọi người đã cao chạy xa bay. Cách đây vài hôm khi nghe nói Thắng ôm tiền chơi họ và vay lãi bỏ trốn, tôi không tin vì nghĩ cô ta bán hàng lâu năm ở đây sống rất tình cảm với mọi người".

Cũng cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị B. cho biết: Số tiền mà chị cho Thắng vay là 100 triệu đồng. Đây là số tiền chị tích góp từ việc bán con tôm, con cá nhiều năm tại chợ. Hiện tại, chị không dám cho chồng biết vì sợ gia đình xảy ra cãi vã".

Bài học cho những ai ham cho vay lãi suất cao ảnh 2
Theo nhiều hộ kinh doanh cho biết, có người trong số họ chơi đến 5 họ 1 tháng, do đó số tiền rơi vào tay Thắng lên đến hàng trăm triệu đồng, như hộ kinh doanh  Đỗ Thị V.  700 triệu, Nguyễn Thị N. 1,2 tỷ đồng. Với chiêu bài cho vay được hưởng lãi suất gấp nhiều lần so với ngân hàng, Thắng đã đánh đúng vào lòng tham của những hộ kinh doanh nơi đây. Nhiều người còn mang cả sổ đỏ đi vay tiền ngân hàng về cho Thắng vay.

Ngoài ra, Thắng còn lợi dụng tình cảm, mối quan hệ với nhiều hộ kinh doanh, buôn bán trong  chợ vay và nhờ vay tiền với nhiều lý do khác như xây nhà, con ốm nằm bệnh viện... Theo các hộ kinh doanh, số người bị Thắng lừa 20 - 100 triệu đồng lên đến cả trăm người.  Chị Trần Thị H. cho biết, những chị em buôn bán trong chợ cho vay và vay hộ Thắng tiền đang rất hoang mang, nhiều người không dám cho chồng con biết sợ gia đình xảy mâu thuẫn, vì đây đều là số tiền tích góp bấy lâu của họ.

 

Anh Trường không thể ngờ rằng người hàng xóm, cùng quê lại lừa gia đình mình.

Anh Trường không thể ngờ rằng người hàng xóm, cùng quê lại lừa gia đình mình.

Không chỉ lừa những hộ kinh doanh trong chợ Cột 3, Thắng còn đưa gần 10 gia đình hàng xóm của mình "vào tròng", chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng cũng với thủ đoạn vay trả lãi cao. Anh Nguyễn Hồng Trường, (35 tuổi), làm nghề thợ xây ở đối diện và là người cùng quê với Thắng cho biết: Anh vừa bán đất ở quê được 150 triệu đồng, dự định mua đất ở TP Hạ Long. Nhưng khi nghe Thắng gạ gẫm vay số tiền trên với lãi suất 2%/tháng, anh đã đồng ý. Đến ngày 9-3, khi thấy có nhiều người đến nhà Thắng đòi tiền, anh mới biết Thắng đã cùng chồng và 2 con bỏ trốn. Anh Trường cho biết thêm, trong tổ dân còn gần 10 hộ là nạn nhân của Thắng, có người khi nghe tin Thắng bỏ trốn đã phải nhập viện vì "sốc".

Ngôi nhà 3 tầng của gia đình Thắng tại phường Cao Xanh.

Ngôi nhà 3 tầng của gia đình Thắng tại phường Cao Xanh.

Qua tìm hiểu của phóng viên, Hoàng Thị Thắng quê ở thị trấn Cẩm Giàng, Hải Dương. Thắng cùng chống ra Quảng Ninh sinh lập nghiệp từ năm 1980. Chồng làm công nhân bốc vác khu công nghiệp Cái Lân. Thắng bán hoa quả tại chợ Cột 3 từ năm  2004.

Qua các mối quan hệ với các hộ kinh doanh tại chợ, Thắng đã khởi xướng việc góp tiền chơi họ theo hình thức mỗi người chơi góp từ 20.000 - 200.000/ngày. Ngoài việc tổ chức chơi họ, Thắng còn vận động mọi người cho Thắng vay tiền trả lãi cao.

Mặc dù, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thế nhưng, vụ lừa đảo tại chợ Cột 3 lại thêm một bài học cho những ai nhẹ dạ cả tin và hám lợi làm giàu bằng việc cho vay với lãi suất cao.

>>> Hàng chục hộ kinh doanh chợ Cột 3 bị lừa trên 10 tỷ đồng