Bài học cho những kẻ dám làm điều ác

Là một thanh niên đã trưởng thành, có sức khỏe, được học hành tử tế song do thiếu tu dưỡng rèn luyện, lười lao động, muốn hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác nên chỉ trong vòng 5 tháng, Bùi Đức Lợi đã gây ra 4 vụ trọng án. Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mới đây đã tuyên phạt Lợi mức án cao nhất: Tử hình.

Gây đại họa cho cả một gia đình

Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Duân, trú tại thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn thì ngày 11-8-2006 thật sự là một ngày đại họa. Sự hoảng loạn, đau khổ tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt sạm đen của chị cho dù vụ án đã xảy ra trước đó hơn cả năm trời. Chị không thể quên được cái ngày định mệnh đó khi chị cùng hai con là Nguyễn Thị Mai, 14 tuổi và Nguyễn Văn Lâm 11 tuổi đi lên rừng lấy tre tươi về rào ruộng. Đến khu vực đồi núi giáp ranh giữa xã Hạ Long và xã Đoàn Kết, mẹ con chị gặp Bùi Đức Lợi, trú tại tổ 1, khu 4, thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn). Thấy đường rừng vắng vẻ, Lợi nảy sinh ý định khống chế mẹ con chị để lấy tiền. Hắn dùng một chiếc khăn bông che kín mặt, giơ súng bắn một phát vào bụi cây để đe doạ. Hắn lấy dây thừng buộc thòng lọng vào cổ hai đứa bé rồi dùng dây trói tay người mẹ, bắt ba mẹ con đi ngược lên đồi. Đến đỉnh đồi, Lợi bắt mẹ con chị dừng lại, dùng dây trói hai cháu vào gốc cây, rồi bảo chị Duân về lấy một triệu đồng lên chuộc con. Chị Duân nói không có và móc túi áo đưa cho hắn 30.000 đồng. Thấy vậy, Lợi nảy sinh ý định cưỡng hiếp chị, song do bị phản đối nên hắn đã cầm con dao rựa lấy của chị trước đó đập vào lưng và gáy chị từ phía sau, rồi đẩy chị xuống vực. Hắn đi theo xuống, tiếp tục dùng dao chém chị nhiều nhát vào đầu, gáy, làm chị gục xuống. Nghĩ chị đã chết, hắn quay lên định hiếp dâm cháu gái. Lợi cởi trói cho cháu trai trước, bị cháu giơ tay giật chiếc khăn bịt mặt của Lợi và bỏ chạy. Lợi đuổi theo, dùng dao chém cháu nhiều nhát từ phía sau vào đầu và cổ, làm cháu gục xuống chết. Lợi vất xác cháu xuống vực. Lợi quay lên cởi trói cho bé gái, thì cháu bỏ chạy. Lợi đuổi theo, cầm dao đập vào gáy, làm cháu ngã xuống. Lợi thấy cháu còn sống nên đã giao cấu với cháu: Khi đang giao cấu phát hiện thấy cháu chết, Lợi mặc lại quần áo rồi vác xác cháu vất xuống một khe cạn. Lợi đã vất con dao rựa vào một bụi cây ven đường, cầm súng về nhà và đem bộ quần áo dính nhiều máu lên đồi sau nhà đốt.

Mỗi tuần một vụ cướp

Sau khi phạm tội ác tày trời như trên, những tưởng Lợi phải run sợ, phải dừng bàn tay tội ác. Nhưng không, y chỉ tạm dừng gây án để nghe ngóng tình hình. Đặc biệt, khi thấy hướng điều tra đang tập trung bủa vây vào mình, Lợi đã liều lĩnh vác dao lên Công an thị trấn Cái Rồng đập phá trụ sở, gây sự, đe doạ giết đồng chí Trưởng Công an thị trấn và các cán bộ điều tra khác nhằm tỏ ra mình vô can và làm chùn bước các cơ quan bảo vệ pháp luật... Sau một thời gian thấy yên ắng, tưởng rằng tội ác không bị phát hiện Lợi lại tiếp tục ra tay thực hiện các hành vi tội phạm mới. Khoảng 19h30 ngày 7-1-2007, Bùi Đức Lợi dùng khẩu súng thể thao đã gây án trước đó làm hung khí, đi đến khu vực tổ 13, khu 2, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả. Sau khi quan sát, Lợi đội mũ len bịt mặt, chỉ để hở hai mắt, đột nhập vào cửa chính nhà ông Nguyễn Sỹ Điều. Thấy vợ chồng chủ nhà đang xem ti vi, Lợi đe dọa phải nộp tiền. Hai người nói không có liền bị Lợi bắn một phát súng vào tường đe doạ, rồi bắt đưa đi các phòng để lục soát tài sản, nhưng chỉ lấy được mấy chục nghìn đồng. Lợi tiếp tục khống chế và lấy một đoạn dây có trong nhà ông Điều bắt bà vợ trói ông Điều lại và yêu cầu ngồi im. Sau đó, Lợi lục tìm lấy được 30 triệu đồng trong một chiếc va ly giấu ở khe đầu giường. Xong, Lợi khoá cửa ngoài nhốt vợ chồng ông Điều trong nhà, rồi bỏ trốn.

Sau vụ này khoảng một tuần, thấy việc đi cướp kiếm tiền dễ dàng, Lợi lại nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tối ngày 15-1-2007, Lợi đem theo súng đến nhà anh Trần Văn Hậu ở ngay cạnh đường mới Cửa Ông, cách nhà lần trước đã cướp khoảng 500m. Ngôi nhà này có một tầng chìm bên dưới đường, còn tầng hai nổi bằng mặt đường. Lợi đột nhập vào cửa ngách phía sau tầng hầm, thấy chị Nhung (vợ anh Hậu) đang lau nhà, liền xông vào, chĩa súng khống chế, bắt chị Nhung đi lên tầng trên. Thấy hai bố con anh Hậu đang xem ti vi, Lợi bắn một phát súng vào tường nhà đe doạ, khống chế, bắt ba người nộp tiền. Chị Nhung mở tủ đưa cho Lợi 1 triệu đồng. Lợi tiếp tục lục soát tủ lấy một đôi hoa tai và hai nhẫn vàng. Lợi bắt cháu Thắng (con trai anh Hậu) đưa cho Lợi 200 ngàn đồng. Lợi còn lấy của anh Hậu một chiếc đồng hồ màu trắng đang đeo ở tay. Lợi yêu cầu vợ chồng anh Hậu nằm trong nhà và bắt cháu Thắng đi theo để khống chế, đề phòng họ hô hoán người bắt giữ. Khi Lợi và cháu Thắng nhảy xuống đất phía sau nhà thì súng cướp cò nổ một phát. Lợi đưa Thắng lên đồi, đến một ngôi mộ lúc trước Lợi đã ngồi quan sát. Lợi có để lại đó một chai rượu. Lợi cầm chai uống rượu để lấy bình tĩnh, rồi cho Thắng về. Hôm sau, Lợi lên Hà Nội, bán số vàng cướp được 2.5 triệu đồng và ăn tiêu hết.

Gieo gió gặp bão

Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chiều ngày 29-1-2007, Lợi cùng các tên Quảng, Dũng và một người bạn của Dũng rủ nhau đi cướp. Lợi lại cầm theo khẩu súng thể thao cưa nòng. Cả bọn thống nhất đi xe máy dọc đường, nhà nào thuận tiện thì xông vào cướp tài sản. Khi cả bọn đi xe máy đến khu Đồn Điền thuộc phường Hà Khẩu, TP Hạ Long thì dừng lại. Lợi và Quảng đi vào một biệt thự phía sau sườn đồi của ông Phan Đình Hùng. Quảng đứng ngoài cảnh giới, còn Lợi nhảy qua tường, theo lối cửa ngách vào nhà. Vừa lúc đó, bà Thơm (chị ông Hùng) ra mở cửa, Lợi xông ngay vào nhà, thấy trong nhà có 6 người (4 nữ, 2 nam). Lợi quát ''Tất cả im lặng, đưa tiền đây'' và bắn một phát súng uy hiếp, rồi hô yêu cầu ông Hùng đưa một triệu đồng. Ông Hùng móc túi áo đưa cho Lợi một tập tiền và nói “đủ một triệu đấy”. Lợi lấy tiếp một chiếc điện thoại di động loại Sam sung T400 của ông Hùng. Sau đó, Lợi tiếp tục bắt ông Hùng mở tủ đứng để tìm tiền và đe nếu không mở tủ sẽ bắn. Ông Hùng mở tủ, nói không có tiền liền bị Lợi gí sát súng vào người đe doạ. Ông Hùng dùng tay định hất súng của Lợi thì bị Lợi bắn một phát vào ngực làm ông gục xuống chết. Ngay lúc đó, Lợi bị những người trong gia đình, hàng xóm của ông Hùng xông vào đánh và giằng lấy súng, sau đó dẫn giải Lợi về cơ quan công an...

Tại phiên toà, mặc dù Bùi Đức Lợi đã tỏ ra nhận thức được tội lỗi của mình và xin tha tội chết. Song xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hết sức dã man và tàn bạo không chỉ gây ra những cảnh bi thương, tang tóc, sự hoảng loạn tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần của các gia đình bị hại mà còn gây tâm lý hoang mang, lo sợ kéo dài trong các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng rất xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội tại địa phương. Với 3 tội danh “giết người”, “cướp tài sản” và “hiếp dâm trẻ em” bản án tử hình dành cho tên tội phạm nguy hiểm này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo những người dân tham dự phiên tòa. Bản án cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những kẻ côn đồ, coi thường pháp luật, thiếu tu dưỡng rèn luyện về nhân cách đạo đức. Gieo gió gặt bão, âu cũng là qui luật của cuộc đời.