Nguyễn Thị P (SN 1986 - xin được giấu tên thật), trú tại thôn An Biên, xã Thuỷ An, huyện Đông Triều tình cờ quen 1 thanh niên xưng tên là Mạnh. Kỳ thực y là Phạm Văn Hùng (SN 1983), trú tại thôn Phú Điền, huyện Nam Sách (Hải Dương), đã có vợ con và vừa mới ra tù.
Sau vài lần nói chuyện qua điện thoại, hai người đã hẹn gặp nhau. Với bản tính lưu manh, kết hợp với kinh nghiệm tình trường, Hùng đã khiến P xiêu lòng và dễ dàng trao cái quý nhất đời con gái cho Hùng.
Không chỉ chiếm đoạt P, Hùng còn nảy sinh ý định lừa để lấy tài sản của gia đình P. Thực hiện âm mưu này, sau khi đến “ra mắt” bố mẹ P, Hùng nói với gia đình là sẽ xin việc cho P và anh trai của cô vào làm tại một công ty TNHH ở KCN Đại An (Hải Dương).
Ngày 20-9-2009, Hùng đến nhà P để thực hiện chiêu lừa. Tại đây, Hùng giả nghe điện thoại, sau đó y vờ nói với bố mẹ P là có người gọi mang hồ sơ… ra ngoài đường để mang đi nộp ngay cho kịp. Hùng đề nghị “bố vợ tương lai” cho mượn chiếc xe máy hiệu YAMAHA BKS 14H1-1993. Tin lời Hùng, ông T - bố của P giao xe máy cho Hùng và bảo P đi cùng. Khi ra tới ngoài đường, dĩ nhiên chẳng có ai chờ lấy hồ sơ cả nhưng chỉ bằng vài lời “đường mật”, P lại tin và theo Hùng đến nhà nghỉ.
Sau khi ân ái, nhân lúc P còn đang ngủ, Hùng đã xuống quầy lễ tân lấy xe máy đi về Hải Dương. Trên đường đi, y đã tháo biển số xe máy vứt xuống sông và thay sim điện thoại. Ngày 22-9-2009, khi Hùng đang lưu thông trên đường thì bị Công an Hải Dương kiểm tra và giữ xe do xe không biển số và không có giấy tờ.
Lại nói về P, quá nửa đêm hôm đó, sau khi tỉnh dậy, chẳng thấy “người yêu” đâu, xuống hỏi lễ tân nhà nghỉ mới biết Hùng đã lấy xe máy đi rồi. Liên lạc bằng điện thoại thì không được. Tình mất, tài sản thì bay, P đành ngậm đắng nuốt cay...
Nhưng cũng còn may cho gia đình P, bởi do muốn có giấy tờ để đến Công an Hải Dương lấy lại xe, Hùng đã hoá trang bằng cách dán băng dính vào mặt, đeo kính, giả bị thọt chân rồi quay lại nhà P xưng là… anh em sinh đôi của “Mạnh”, nói dối lý do “Mạnh” không đến được, nhờ mượn giấy tờ để đến công an làm thủ tục lấy xe. Gia đình P bèn giữ y lại và báo công an...
Tại cơ quan công an, Hùng đã hiện nguyên hình là kẻ lừa đảo và phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Rồi đây, y sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật; xe máy của gia đình P rồi cũng sẽ được công an trả lại. Nhưng sự mất mát của đời con gái, niềm tin bị lừa dối đối với P không dễ nguôi ngoai. Đây cũng là bài học cho những ai nhẹ dạ, cả tin.