Bài học đắt giá cho những kẻ ngông cuồng

Toà án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Dũng và đồng phạm về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Trần Văn Dũng (giữa, hàng đầu) và đồng bọn tại phiên toà xét xử ngày 16-7-2007.

Trần Văn Dũng (giữa, hàng đầu) và đồng bọn tại phiên toà xét xử ngày 16-7-2007.

Nội dung vụ án như sau: Ngày 2-12-2006, tại khu vực trước cửa Bưu điện TX Móng Cái, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, TX Móng Cái, anh Ninh Văn Hà điều khiển xe máy biển kiểm soát 14P1- 0035 đâm vào xe taxi biển kiểm soát 14M-4165 của Công ty cổ phần taxi Móng Cái do anh Cù Minh Hưng điều khiển đỗ bên lề đường. Các bạn của anh Hà, trong đó có anh Hoàng Trung Phong đã định dựng xe máy lên, nhưng Nguyễn Thế Luật là bảo vệ của hãng  Taxi và anh Hưng lái xe không đồng ý. Hai bên đã xảy ra xích mích, nhưng được mọi người can ngăn nên không xảy ra xô xát. Đến ngày 6-12-2006, hai bên đã hoà giải và bồi thường cho nhau thoả đáng. Nhưng do bực tức, Luật đã kể lại vụ va chạm trên với bạn là Trần Văn Dũng. Dũng và Luật đã bàn nhau tìm Phong để đánh cảnh cáo và có nói ý định này với Vũ Xuân Hiếu, Nguyễn Văn Cường (Cường “điện”), Hoàng Trung Kiên, Đỗ Duy Hưng, Trần Thế Anh, Vũ Đức Dũng, Cường “Cầu Tre” và Quang “Bắp bơ rang”. Tất cả đều là người Hải Phòng tạm trú trái phép tại TX Móng Cái. Tối ngày 17-12-2006, Luật đã cùng Cường đi tìm Phong, khoảng 3 tiếng đồng hồ nhưng không thấy. Tối 18-12-2006, Luật lại tiếp tục cùng Quang đi tìm Phong, thì thấy Phong đang ngồi ở quán nước cùng một số người gần sàn nhảy Kinh Đô thuộc khu vực đường Hùng Vương, TX Móng Cái. Luật liền xuống xe máy để Quang quay về chỗ ở của nhân viên bảo vệ Công ty đón Hiếu đến nhận dạng anh Phong. Khi đi Hiếu mang theo một con dao bấm của Trung Quốc. Lúc này, tại chỗ ở của bảo vệ Hãng taxi Trần Văn Dũng bàn với Nguyễn Văn Cường, Hoàng Trung Kiên, Đỗ Duy Hưng, Trần Thế Anh, Vũ Đức Dũng bịt mặt, mang hung khí đi đánh Phong. Trần Văn Dũng còn chuẩn bị sẵn một bao đồ đựng hung khí gồm 4 gậy tuýp sắt nhọn đầu, 1 kiếm tự tạo và 1 đao do Trung Quốc sản xuất. Sau khi Quang chở Hiếu đến chỗ anh Phong, Hiếu ngồi cạnh bàn của anh Phong, còn Quang tiếp tục quay lại đón Hưng và Cường, đồng thời thông báo cho đồng bọn biết chỗ của anh Phong. Trần Văn Dũng thuê 1 xe taxi BKS 14M 0326 do anh Hoàng Thái Sơn điều khiển chở Dũng, Cường, Anh, Kiên và Vũ Đức Dũng đến quán nước anh Phong ngồi. Nhưng khi đến thì nhóm bạn của anh Phong đã đi khỏi quán, Dũng, Cường, Anh, Kiên và Đỗ Duy Hưng lên xe taxi, còn Quang điều khiển xe máy đi trước chở Hiếu và Cường. Khi đến khu vực gần Bưu điện TX Móng Cái, bọn Dũng gặp anh Phong  đi xe máy chở bạn là anh Vũ Mạnh Cường cùng với 4 người bạn khác đi trên 2 xe máy. Dũng và  Cường, Kiên, Hưng, Anh cùng Vũ Đức Dũng đi taxi  chặn đón đầu, Hiếu, Quang, Cường đi trên 1 xe máy ép sát xe máy của anh Phong vào lề đường. Ngay sau đó, Cường dùng gậy tuýp sắt vụt trúng người Vũ Mạnh Cường đang ngồi sau xe anh Phong. Anh Cường liền nhảy xuống xe bỏ chạy. Anh Phong tạt xe vào lề đường, thì lúc này Hiếu vẫn ngồi trên xe máy của Quang rút dao nhọn ra đâm anh Phong 1 nhát vào ngực trái. Anh Phong bỏ xe máy chạy lên vỉa hè, thì bị Hiếu đuổi theo đâm tiếp nhát thứ hai vào bắp chân. Anh Phong chạy vòng xuống lòng đường, thì bị bọn Cường, Dũng, Anh, Hưng, Kiên từ trên taxi lao đến dùng dao, kiếm, ống tuýp sắt đâm, chém, vụt làm anh Phong chết tại chỗ. Riêng tên Trần Văn Dũng ở lại taxi để chỉ đạo đồng bọn. Khi thấy anh Phong gục xuống, cả bọn bỏ chạy.

Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, các đối tượng Dũng, Hiếu, Anh, Cường, Hưng và Vũ Đức Dũng đều khai nhận hành vi của mình. Trong đó, Vũ Xuân Hiếu thừa nhận đã dùng dao đâm chết anh Phong. Với những tội danh trên, Toà án Nhân dân tỉnh đã tuyên án tử hình đối với 2 tên Trần Văn Dũng và Vũ Xuân Hiếu. Các tên Vũ Đức Dũng 16 năm tù, Trần Thế Anh 15 năm tù, Đỗ Duy Hưng 12 năm tù, Nguyễn Văn Cường 12 năm tù, Hoàng Trung Kiên 7 năm tù. Được biết, trong số 7 bị cáo trên chỉ có 2 người đã học xong lớp 12, còn lại đều chưa học quá lớp 9 và hầu hết tuổi đời còn trẻ. Chỉ vì một va chạm nhỏ, không kiềm chế được bản thân, đã gây nên hậu quả đáng tiếc. Đây là bài học đắt giá cho những kẻ thiếu hiểu biết, và coi thường pháp luật.