Bài học từ một vụ bạo hành gia đình

Dùng cuốc chim tước đi sinh mạng người phụ nữ chân yếu, tay mềm, lại là người vợ đã gần 10 năm chung sống với mình, Đinh Mạnh Thành trú tại tổ 27, khu 5, phường Hà Khánh (TP Hạ Long) không chỉ gây nên sự tổn thất, đau đớn cho những người thân trong gia đình, mà còn tạo nên làn sóng phẫn nộ trong đông đảo nhân dân ở địa phương...

Đinh Mạnh Thành kết hôn với chị Nguyễn Thị Thanh Loan từ năm 1999. Trải qua những tháng năm vất vả, họ cũng đã có cuộc sống ổn định với hai đứa con nhỏ. Mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh từ năm 2007 khi Thành có biểu hiện không chung thuỷ. Ngày 18-6-2008, chị Loan biết chuyện Thành đi hát karaoke nên giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Quá bức xúc, chị Loan tuyên bố sẽ ly hôn. Những ngày sau đó chị bỏ đến nhà chị gái và cầm theo giấy tờ chiếc xe máy là tài sản chung của hai vợ chồng. Thành đã nhiều lần đến gặp chị Loan để lấy giấy tờ xe nhưng chị Loan không đưa. Mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết đã trở nên ngày một lớn. Đến chiều ngày 25-6-2008, chị Loan đến gặp mẹ Thành đòi chia tài sản để ly hôn. Tại đây, chị đã có những lời lẽ không hay với mẹ chồng nên khiến Thành rất tức giận. Một ý định giết vợ để trả thù đã nhen nhóm, nảy sinh trong đầu người đàn ông có máu lạnh này.

Để thực hiện ý đồ đó, ngày 26-6-2008, Thành đã mài nhọn hai đầu chiếc cuốc chim mua từ trước đó. Khoảng 19h cùng ngày, Thành dùng xe mô tô chở một chiếc đòn gánh, hai chiếc bao dứa và chiếc cuốc chim để đi tìm chị Loan. Lúc gặp chị Loan ở nhà chị Nguyễn Thế Anh (là chị ruột của Loan) ở tổ 26, khu 4, phường Hà Khánh, hai vợ chồng Thành lại cãi nhau. Thành lớn tiếng đòi chị Loan đưa giấy đăng ký xe để tiện đi lại nhưng chị Loan không đồng ý mà có lời nói xúc phạm Thành rồi đi vào nhà. Thành chạy ra chỗ dựng xe, đạp hai nhát làm xe đổ rồi tháo dây buộc, lấy chiếc cuốc chim. Khi chị Loan vừa vào nhà thì Thành gọi chị quay lại. Chị Loan quay ra, đứng ở tư thế đối diện với Thành cách khoảng 1m. Không nói không rằng, Thành giơ chiếc cuốc chim lên cao bổ một nhát thật mạnh vào phần ngực trái vợ. Quá bất ngờ, Chị Loan chỉ kịp kêu “Trời ơi” rồi ngã gục xuống. Những người dân gần đó chạy đến giằng chiếc cuốc trong tay Thành vứt vào bụi cây rồi đưa chị Loan đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không kịp. Theo kết luận pháp y, chị đã chết do vết thương xuyên thấu từ cánh tay vào ngực làm đứt cuống phổi trái, gây mất nhiều máu và suy hô hấp. Sau khi giết vợ, Thành lững thững bỏ đi, sau đó đến Công an đầu thú.

Hành vi của Đinh Mạnh Thành không những vi phạm nghiêm trọng Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, mà đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bởi đã tước đi sinh mạng của chính người vợ đã đầu gối, má kề với bị cáo gần chục năm trời. Hành vi đó đã phạm vào tội “Giết người” với tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ” quy định tại điểm n, khoản 1 điều 93 BLHS. Tuy nhiên, xét nhân thân bị cáo chưa tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội đã ra đầu thú và có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn, hối cải, nên Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong phiên xử vừa qua đã tuyên phạt Đinh Mạnh Thành mức án tù chung thân.

Giết vợ mình, Đinh Mạnh Thành không chỉ bị pháp luật trừng trị, bị xã hội lên án mà còn gây đau khổ cho chính 2 đứa con của bị cáo. Những đứa trẻ vô tội, bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi bởi bàn tay ác độc của người cha sát nhân. Giờ trong trại giam, chắc chắn bị cáo còn phải từng ngày, từng giờ đối mặt với toà án lương tâm, phải dằn vặt, day dứt về tội lỗi của mình. Liệu những đứa trẻ còn chấp nhận người cha độc ác đã cướp đi mạng sống của mẹ chúng? Mọi hối hận đối với bị cáo giờ đã muộn. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai sử dụng bạo hành để giải quyết mâu thuẫn gia đình.