Bài toán tiêu dùng trong cơn bão giá

Giá cả biến động từng ngày và đua nhau “té nước theo mưa” là điều nhiều người có thể tiên liệu, nhưng ngay cả các nhà quản lý cũng đang lúng túng để “ghìm cương con ngựa giá bất kham”.

Dạo này gặp các bà nội trợ, ai cũng thở ngắn than dài, bởi mỗi lần đi chợ là phải cân nhắc, đắn đo cho mâm cơm gia đình. Qua theo dõi và tìm hiểu tại một số chợ trên địa bàn TP Hạ Long, chúng tôi được biết, từ đầu tháng 3 hầu hết giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm đều tăng ở mức cao (khoảng trên, dưới 20%); giá các mặt hàng khác, như xăng, điện, gas, sữa… cũng biến động không ngừng. Những người có thu nhập trung bình và dưới mức trung bình chỉ còn cách “thắt lưng buộc bụng”, tiết kiệm chi tiêu tối đa. Chị Nguyễn Thị Thuý, nhân viên một cơ quan nhà nước ở TP Hạ Long than: “Đọc báo, xem ti vi ngày nào cũng thấy bàn chuyện CPI, tỷ giá, kiềm chế lạm phát… Chẳng nói đâu xa, ngay trong đời sống mỗi gia đình cũng đã có nhiều xáo trộn. Giá sữa tăng gần 90.000 đồng/hộp, trong khi cứ 2 tuần tôi lại phải mua 1 hộp sữa cho con. Thịt, cá, rau, củ, dầu ăn, mắm muối, gas… thứ gì cũng có giá mới, cầm 100.000 đồng ra chợ mà cứ thấp thỏm lo thiếu. Mấy chị em cùng cơ quan, hễ gặp nhau là lại bàn chuyện giá cả thị trường, đi chợ, chuyện hôm nay ăn gì, rồi đau đầu tính toán làm sao giảm chi, mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho con… Thực đơn trong bữa cơm của gia đình phải giảm cả chất lượng và số lượng”.

Bài toán tiêu dùng trong cơn bão giá ảnh 1
Từ đầu tháng 3, giá các mặt hàng tiêu dùng tăng mạnh khiến đời sống người dân gặp không ít khó khăn.

Không chỉ các bà nội trợ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đau đầu vì bài toán chi tiêu cho bữa ăn hàng ngày, đối với lao động phổ thông, việc co kéo sao cho đủ với đồng lương eo hẹp trong giai đoạn này càng khó khăn hơn. Chị Nguyễn Thị Hải, ở phường Việt Hưng (TP Hạ Long), là công nhân xây dựng, lương 2 triệu đồng/tháng, cho biết: Trước đổ 50.000 đồng tiền xăng, đi được ba ngày, giờ phải đổ 60.000 đồng; trước ra quán ăn bát bún sáng cho tiện, giờ phải dậy sớm, nấu cơm ăn, rồi mang theo ăn trưa ở nơi làm, cắt hẳn cơm hàng... “Đi chợ bây giờ mất rất nhiều thời gian, thứ gì cũng đắt đỏ, nên cứ vòng qua vòng lại để chọn lựa, hàng nào rẻ hơn thì mua” - chị Hải nói.

Đối với những sinh viên trọ học xa nhà, sức ép của “bão giá” tới học tập, sinh hoạt càng rõ rệt. Trước đây, dù đã tiết kiệm tối đa mọi khoản chi tiêu, thì trung bình mỗi tháng, 1 sinh viên sống tại TP Hạ Long phải tốn từ 1,5-2 triệu đồng để trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước và tiền ăn; giờ đây số tiền đó không đủ, mà gia đình thì chưa nghĩ ra cách nào để bù thêm... Nguyễn Thị Huệ, sinh viên Trường CĐ Y Quảng Ninh tâm sự: “Nhà em ở Tiên Yên, mẹ em mất sớm, còn bố nghỉ hưu mất sức hơn 10 năm nay. Tiền lương hưu của bố được gần 2 triệu đồng/tháng thì phải gửi cho em 1,5 triệu đồng để em trang trải tiền học, ăn, ở. Hàng tháng, để không bị thiếu tiền giữa chừng, ngay từ đầu tháng em đã phải chia tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, nước… vào mỗi phong bì, nhưng cũng không biết cầm cự được đến bao giờ trước cơn bão giá chưa có dấu hiệu dừng...

Có thể nói, đối tượng có thu nhập thấp như công nhân viên chức, sinh viên, nông dân là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ sự leo thang giá cả hiện nay. Không ít người lo ngại, nếu cứ với tốc độ này thì dù có “khéo ăn” cũng không đủ no, “khéo co” vẫn không đủ ấm. 

Cùng chuyên mục