Thắng Bremen 2-0, đại gia thành London đã có bước khởi đầu khá suôn sẻ tại Champions League năm nay. Hai bàn thắng mà Essien và Ballack lần lượt có được đều xuất phát từ những sai lầm khá ngớ ngẩn của hàng thủ đội khách đến từ Đức. Cùng lúc đó, Liverpool cầm hoà PSV Eindhoven 0-0 trên đất Hà Lan.
Trong trận đầu ra quân ở vòng bảng, đội á quân Bundesliga đã tự đánh mất mục tiêu giành điểm trên sân đối phương bởi 2 pha mắc lỗi đáng trách của hàng thủ, những tình huống dẫn đại diện của nước Đức đến trận thua 0-2 trên sân của đội vô địch Ngoại hạng Anh. Essien và Ballack là hai cầu thủ của Chelsea trực tiếp nhận những “món quà” của các đồng nghiệp Bremen.
Phút 24, sau một pha tranh chấp giữa Lampard và một cầu thủ của Bremen ở trước khu cấm địa đội khách, bóng vô tình bật đến chân của Pasanen. Nếu dứt khoát, trung vệ của Bremen hoàn toàn có thể làm tốt hơn việc che chắn rườm rà để rồi bị Essien của Chelsea đoạt được bóng. Khi trước mặt chỉ còn là thủ môn và khung thành trống hoác của đối phương thì phần việc của tuyển thủ người Ghana trở nên quá dễ dàng. Cú dứt điểm quyết đoán và chuẩn xác của cựu binh Lyon đã giúp Chelsea mở tỷ số 1-0.
Bàn thắng thứ 2 của đội chủ sân Stamford Bridge diễn ra ở phút 68. Trong một pha phối hợp tấn công khá bài bản, Drogba bật cao đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội. Do không theo kịp tình huống nên hậu vệ Fritz của đội khách đã cố tình đẩy ngã tiền đạo đối phương, chấp nhận chịu phạt đền. Có lẽ, do cuối tuần trước Lampard đã bỏ lỡ một quả penalty trong trận gặp Charlton ở giải Ngoại hạng, nên cơ hội lần này được nhường lại cho Michael Ballack. Tỏ ra khá căng thẳng khi đứng trước bóng nhưng cựu tiền vệ của Bayern vẫn xuất sắc tung ra cú sút căng, mạnh như trái phá, bắn tung góc lưới Bremen, đồng thời, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.
Có thể nói, sự kém “nhiệt” của cả chủ lẫn khách trong trận đấu hôm qua một phần xuất phát từ lối chơi na ná nhau mà HLV Mourinho và Schaaf đã chỉ đạo các học trò. Cả Chelsea và Bremen hầu như chỉ sử dụng những pha bóng trung bình, và tấn công bên cánh trái với sự góp mặt của Ashley Cole, Drogba hay Shevchenko bên phía Chelsea; và Tim Borowski, Wome, Klose của đội khách.
Còn chủ nhà Chelsea, 45 phút sau giờ nghỉ cũng không phải là hiệp đấu hay của họ. Nhưng có lẽ Jose Mourinho vẫn cảm thấy hài lòng vì đá hay chưa khi nào là mục tiêu của Chelsea, thay vào đó tất nhiên phải là sự hiệu quả và 3 điểm. Ngoài bàn thắng ấn định kết quả 2-0 có được từ cú sút penalty thành công của Ballack, đội chủ sân Stamford Bridge còn tạo thêm được một vài tình huống nguy hiểm khác về khung thành đội khách. Nếu thần may mắn đứng về đội bóng áo xanh thì hẳn là họ đã có thêm bàn thắng ở phút 78, khi Lampard tung ra cú sút chân trái từ ngoài khu cấm địa. Nhưng bóng sau đó chỉ chạm cột dọc bật ra.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Cech, Boulahrouz, Terry, Ricardo Carvalho, Ashley Cole, Essien, Makelele, Ballack (Mikel 90’), Lampard, Shevchenko (Joe Cole 81), Drogba (Kalou 85’).
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Geremi, Bridge, Paulo Ferreira.
Bàn thắng: Essien 24’, Ballack 68’ penalty
Werder Bremen: Reinke, Wome, Naldo, Pasanen, Fritz, Borowski, Baumann (Zidan 86’), Frings, Diego, Klasnic (Hugo Almeida 65’), Klose.
Dự bị không được sử dụng: Kasper Jensen, Vranjes, Owomoyela, Andreasen, Schulz.
Trong lượt đấu tối qua, Liverpool cũng đã có trận ra quân không phải là tồi, khi cầm chân chủ nhà PSV Eindhoven 0-0.
Thế trận ban đầu có phần lợi thế cho đội khách khi họ cầm bóng được nhiều hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó, PSV Eindhoven đã lấy lại nhịp và tạo được những cơ hội nguy hiểm thực sự về khung thành đội khách. Hết Arouna Kone, Ibrahim Afellay, rồi Edison Mendez liên tục gây sóng gió về khung thành thủ môn Reina.
Nhưng nhờ có những điều chỉnh hợp lý của thày và lối chơi quyết tâm của trò, nên Liverpool đã đứng vững. Đội vô địch Champions League năm 2005 thậm chí còn có 2 pha dứt điểm trúng khung gỗ PSV, sau cú sút quyết đoán của tân binh người Hà Lan, Dirk Kuyt và cú vôlê cực mạnh của Gerrard, sau khi được vào thay Bellamy ở phút 72.
Đội hình thi đấu
PSV: Gomes, Kromkamp, Alex, Reiziger, Salcido, Simons, Mendez, Afellay (Vayrynen 74’), Culina (Aissati 63’), Farfan, Kone.
Dự bị không được sử dụng: Moens, Kluivert, Da Costa, Addo, Lamey.
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Agger, Aurelio (Gonzalez 81’), Pennant, Sissoko (Alonso 62’), Zenden, Warnock, Bellamy (Gerrard 72’), Kuyt.
Dự bị không được sử dụng: Dudek, Hyypia, Luis Garcia, Crouch.