Balotelli đã từng không ngần ngại tuyên bố mình là fan của Milan. Vì thế, anh sẽ sớm quay trở lại Italia để khoác lên mình chiếc áo sọc đỏ-đen cao quý.
Super Mario thừa nhận anh là một Rossonero đích thực. Thậm chí, từng hai lần chụp hình với đồng phục của Milan dù đang khoác áo Inter hay sang Anh thi đấu. Tuy nhiên, ước mơ cập bến San Siro của Balotelli không thể trở thành hiện thực trong một sớm một chiều do hố sâu thâm thù ngăn cách giữa hai đại gia thành Milano. Vì thế, tiền đạo tuyển Ý buộc phải chọn giải pháp xách vali tới Manchester dù lòng...đau như cắt.
Đáp lại tấm thịnh tình ấy của Super Mario, Milan đánh tiếng sẵn sàng giang rộng vòng tay đón chào đứa con ngỗ ngược của xứ sở mỳ ống. Song để làm được điều ấy, cần thêm ít nhất 2 vụ chuyển nhượng áp phe nữa. Đầu tiên, Balo sẽ thế chỗ Ibrahimovic ở San Siro còn tiền đạo người Thụy Điển sẽ bước lên chuyến tàu ngược lại cùng tấm vé là mức lương 200.000 bảng / tuần. Và sau đấy là Mourinho- "Người đặc biệt" sẽ ngồi vào ghế nóng tại City of Manchester để thế chỗ Mancini đồng thời là động lực để thúc đẩy "Nhà xanh" chi đậm cho các thương vụ mua- bán mùa hè.
Nên nhớ, đại diện cho Ibra, Balotelli và Mourinho là siêu cò Raiola. Nếu ông ta đã thành công khi đưa cả Ibra lẫn Robinho về Milan thì chẳng khó để tưởng tượng ra viễn cảnh khủng khiếp trên.