Bán cho ai?

Hai vợ chồng người nước Lỗ, chồng khéo đóng giày, vợ khéo đan mũ, muốn đem nhau sang kiếm ăn ở nước Việt.

Có người đến bảo rằng: “Vợ chồng nhà bác đi chuyến này thế nào cũng khổ”.

Hai vợ chồng hỏi vì sao, người kia nói:

- Giày dùng để đi mà người nước Việt chỉ quen đi chân đất, không thích đi giày; mũ dùng để đội mà người nước Việt chỉ quen để đầu trần, không cần đội mũ. Vợ chồng nhà bác đóng giày, đan mũ giỏi thật, nhưng sang bên đó, thử hỏi có bán được giày, được mũ không?

Người chồng nghe thế thì lấy làm phân vân, bèn hỏi vợ xem ý như thế nào. Cô vợ bảo:

Đi chứ, có gì mà ngại. Người ta không đi giày, không đội mũ không có nghĩa là người ta không mua giày, không mua mũ!

Anh chồng ngạc nhiên:

- Mình rõ ngớ ngẩn, không cần dùng thì người ta mua làm gì? 

Cô vợ cáu:

- Có anh ngớ ngẩn thì có! Anh xem mấy tay chạy vật tư cho các cơ quan doanh nghiệp nhà nước cũng có khối anh bỏ tiền tỷ của đơn vị ra mua thiết bị, máy móc về để xếp xó trong kho đấy thôi!

Anh chồng nghe vợ nói, cứ đực mặt ra, không hiểu sao lại có chuyện kỳ cục như vậy...

Cô vợ giận quá, phát cho một cái vào mông, mắng:

- Có thế mà cũng không biết. Người ta đi mua hàng cho nhà người ta thì họ mua những thứ cần thiết; còn mua hàng cho cơ quan, đơn vị thì đâu phải lúc nào cũng thế; chỉ cần người bán “bật tường” kha khá một chút thì... OK ngay thôi mà!

Cùng chuyên mục